Tình yêu của Phượng Hoàng

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phượng Hoàng lớn lên đã là một nàng chim đẹp lộng lẫy, kiêu sa. Bao nhiêu chim trong rừng đều ghen tỵ với cô. Phượng Hoàng thấy thế hãnh diện lắm. Nhưng không vì thế mà cô kênh kiệu với mọi người. Cô sống rất nhân hậu, hòa nhã với mọi người.
Tình yêu của Phượng Hoàng
Ảnh minh họa

Phượng Hoàng vừa đẹp người vừa đẹp nết như thế nên các chàng ai cũng muốn sở hữu nàng cho riêng mình. Các chàng dùng đủ mọi biện pháp để chinh phục trái tim nàng, cho dù là dùng đến mọi thủ đoạn để chiếm lấy nàng. Nhưng với cái đầu thông minh và trái tim lạnh giá, nàng vẫn không xiêu lòng với một ai.

Rồi cũng đến một ngày, trái tim lạnh giá của Phượng Hoàng cũng tan chảy nhường chỗ cho trái tim nóng bỏng đầy tình yêu. Phượng Hoàng đã biết yêu. Người Phượng Hoàng yêu không phải ai xa lạ với khu rừng, đó là anh chàng Heo mũm mĩm. Mọi người cho rằng Heo không xứng với Phượng Hoàng vì Heo là người tính khí thất thường, lại không thể tin được.

Mặc kệ những lời khuyên của mọi người, Phượng Hoàng vẫn yêu Heo. Phượng Hoàng biết Heo là một người tốt, hết lòng vì mọi người. Nhưng vì trái tim dễ bị tổn thương nên Heo cố xây cho mình một hàng rào với tính khí thất thường. Cô biết điều đó nên cô ngày càng yêu Heo và hạnh phúc khi ở bên Heo.

Còn Heo, Heo biết Heo cũng yêu Phượng Hoàng lắm, nhưng Heo sợ… Heo sợ cảm giác chia ly, Heo sợ sẽ không còn làm chủ trái tim mình nữa, Heo sợ một ngày Phượng Hoàng không còn yêu Heo nữa như bao cô gái đã đến với Heo… Và trên hết Heo sợ bị tổn thương. Việc gì đến cũng phải đến. Heo đã làm tổn thương Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đã khóc hết nước mắt và chấp nhận chia tay.

Tim Phượng Hoàng đau lắm, mỗi lần nghĩ đến Heo thì nước mắt Phượng Hoàng lại lăn dài. Phượng Hoàng vẫn mong một ngày bằng tình yêu của mình có thể thay đổi cách nhìn đời của Heo theo hướng tích cực hơn, nhưng dường như cô đã bất lực. Thời gian dần trôi, với nỗi đau trong trái tim, vẻ đẹp xinh tươi của Phượng Hoàng ngày nào đã không còn. Giờ đây thân cô trơ trụi. Từng chiếc lông lóng lánh rụng dần. Cho đến một ngày, mọi người trong khu rừng nghe tiếng Phượng Hoàng hót. Cô hót rất hay, bài hát hay nhất mà trước giờ cô đã hót dành tặng cho Heo. Cô hót bằng tất cả sức lực của mình và cô đã bốc cháy theo từng nốt nhạc cô thốt ra. Cuối cùng, chỗ cô đứng chỉ còn là đống tro tỏa khói trắng.

Heo nghe tin mọi người trong khu rừng nói rằng Phượng Hoàng đang bốc cháy vì hát tặng Heo một bài hát hay nhất. Heo nghe tin, chân anh như bủn rủn, chạy nhanh đến nhà Phượng Hoàng. Từ xa anh đã nghe thấy tiếng cô hót ngày một yếu dần. Đến nơi Heo chỉ thấy một đống tro còn nóng hổi thay cho nàng Phượng Hoàng xinh đẹp ngày nào. Heo quỳ xuống bên đống tro, nước mắt lăn dài trên má. Và những giọt nước ấy đã rơi lã chã vào đống tro sắp nguội lạnh. Heo xin lỗi, Heo nói nhiều lắm. Heo hứa nhiều lắm. Heo hứa sẽ không làm tổn thương Phượng Hoàng nữa, Heo hứa sẽ chăm sóc cô, hứa sẽ thay đổi cách nhìn,…

Và lạ thay, đống tro sáng rực lên. Từ giữ đống tro đó, nhô lên một chiếc lông và hiện dần lên một bên cánh của Phượng Hoàng. Từ từ, thân xác của Phượng Hoàng được tái sinh hoàn toàn. Cô đứng trước mặt Heo với vẻ đẹp kiêu sa, kiều diễm ngày nào. “Anh hứa rồi nhé!”. Và ôm chầm lấy Heo. Heo tưởng chừng như mất Phượng Hoàng thật rồi, nhưng giờ đây người anh yêu đang đứng trước mặt. Anh không thể làm cô ấy tổn thương lần nữa. “Ừ, anh hứa mà!” và ôm chặt lấy cô vào lòng.

Thế là từ đó cư dân trong khu rừng đều thấy đi đâu Heo và Phượng Hoàng hạnh phúc tay trong tay. Chỉ có một điều Heo không biết là vì đau khổ quá mà Phượng Hoàng đã chết và cô được tái sinh trong niềm hạnh phúc dạt dào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật