Theo trang báo Shanghaiist,Xiaoxxiao bắt đầu đi lượm lặt vỏ chai sau khi nhìn thấy bố em làm điều tương tự để có thêm tiền. Ông nội của cô bé cho biết trong 3 tháng qua, tổng số vỏ chai mà Xiao Xiao nhặt được khoảng 50 tệ.
Do mắc bệnh tim bẩm sinh nên bé Xiao Xiao, 2 tuổi, sống ở quận Minhou, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến dễ trở nên đau ốm. "Nhặt vỏ chai, nhặt vỏ chai" là phản xạ đầu tiên của cô bé khi phát hiện thấy các chai nhựa rơi trên đường.
Bố của bé cho biết :Xiao Xiao bị chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh từ khi mới 4 tháng tuổi. Những người bị bệnh như em nói rằng các triệu chứng sẽ không giảm đi mà ngày càng trở nên trầm trọng hơn.
Bác sĩ của em cho biết khoảng thời gian chữa bệnh tốt nhất là trước khi cô bé tròn 3 tuổi. Tuy nhiên chi phí cho quá trình chữa trị lên tới 100.000 tệ (hơn 16.400 USD), một khoản tiền vượt quá khả năng chi trả của bố mẹ em
Chen Meixiang, mẹ của Xiao Xiao, để ý rất nhiều đến đôi môi của con gái, bởi bác sĩ từng nói không thể trì hoãn việc chữa chạy cho em nếu màu môi chuyển sang tím tái.
Cha của Xiaoxiao ban ngày làm nghề sửa chữa bóng đèn đường và buổi tối vẫn tiếp tục làm thêm nghề thủ công mỹ nghệ để cố gắng kiếm đủ tiền phẫu thuật cho cô bé trước khi cô 3 tuổi.
Ba tháng nỗ lực làm việc của Xiaoxiao cũng chỉ kiếm được 200 nghìn