“Đến chiếc lá cũng cần có nhau, sao em không giữ nổi yêu thương. Lạc về đâu giữa cơn dông chiều về, lá cứ trôi buồn miên man...” (lời bài hát Bỗng dưng muốn khóc khá dễ thương của Minh Thư). Trong phim Bỗng dưng muốn khóc của Vũ Ngọc Đãng, đang phát sóng trên VTV1, có tổng cộng 7 ca khúc đều do Minh Thư sáng tác: Ta thuộc về nhau, Bỗng dưng muốn khóc, Giây phút này, Níu kéo, Em nhớ anh, Thời gian đôi ta và Wondering. Trong đó, 5 ca khúc đầu là những sáng tác của Minh Thư viết cho phim này. Đây là trường hợp khá hy hữu đối với một ca sĩ mới bước vào con đường sáng tác ca khúc, nhất là ca khúc viết cho phim, như Minh Thư.
Viết nhạc phim theo trí tưởng tượng
Có đến 2 album ra mắt khán giả với những ca khúc do chính mình sáng tác, việc viết nhạc với Thư không hề mới mẻ. Nhưng, viết ca khúc cho phim, với Thư là “một công việc hoàn toàn mới. Khi được anh Đãng gợi ý, Thư cũng hơi lo ngại”. Dẫu vậy, thực tâm, cô cũng muốn thử, “để xem khả năng của mình đến đâu. Thế là viết”.
Cách viết nhạc ca khúc cho phim của Thư cũng khác người. Thường thì phải xem kịch bản, nắm nội dung câu chuyện, nhạc sĩ mới tìm ý tưởng, cảm hứng để sáng tác. Nhưng với Thư thì ngược lại. Cô cho biết: “Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không cho Thư đọc kịch bản vì sợ bị gò bó vào nội dung phim và cứng trong ý tưởng. Cách giải quyết của Vũ Ngọc Đãng là kể cho Thư nghe một lượt về các tình huống của nhân vật trong phim. Sau đó, Thư tự viết ca khúc theo trí tưởng tượng của riêng mình”. Trước khi bắt tay làm việc, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chỉ đưa ra đề nghị của mình theo kiểu: “Với ca khúc chủ đề của phim, anh cần một bài hát không nói về tình yêu đau khổ. Một bản tình ca nhưng không đau buồn, vì phim Bỗng dưng muốn khóc là một bộ phim hài”. Đề nghị đó khiến Minh Thư choáng váng. Vì rõ ràng, cái tên phim buồn lắm cơ mà. Làm sao có thể viết không buồn được, nhất là không được viết về tình yêu đôi lứa. Điều đó khiến cho công việc đầu tay của Thư đã khó lại càng khó hơn. Trằn trọc, suy nghĩ đến nát óc, ăn ngủ cũng suy nghĩ, cuối cùng Thư quyết định dùng hình tượng cuộc sống của một chiếc lá để miêu tả cảm xúc của nhân vật trong phim. “Cuối cùng ca khúc cũng hoàn thành, lòng khấp khởi mừng, Thư thu demo (bản thu âm thử) bằng tiếng guitar tự đánh và hát, sau đó gởi cho đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Nghe qua một lượt, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trả lại với lời nhắn: “Nghe không hiểu gì hết”. Buồn bực nhưng hoảng sợ thì nhiều hơn, Thư bắt đầu viết lại ca khúc mới. Lần này, cô quyết định không đưa cho Vũ Ngọc Đãng nghe trước mà tự làm nhạc. Khi ca khúc thật hoàn chỉnh, cô mới đến giao sản phẩm của mình. Dẫu vậy “lần này cũng chả khả quan mấy vì thái độ của anh Đãng cũng không hài lòng lắm. Nhưng khác lần trước là anh không trả lại”. Nhiều ngày sau, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng mới điện thoại lại bảo: “Thư ơi, nhạc bỏ vô phim thì nghe được lắm”. Cô mừng rớt nước mắt và cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. “Lúc ấy bỗng dưng muốn khóc vì quá sung sướng. Những người trẻ như Thư ít có cơ hội thể hiện mình dù bản thân không ngừng sáng tạo và luôn nhiệt tình. Lòng tin của anh Đãng đã cho Thư niềm tin để viết tiếp những ca khúc còn lại”- Thư tâm sự.
Tay ngang học làm chuyên nghiệp
Bộ phim Bỗng dưng muốn khóc đang được đông đảo khán giả đón nhận là có đóng góp không nhỏ của Minh Thư về phần ca khúc trong phim.
Nói về ca khúc của mình, cô hào hứng khoe: “Trong buổi giao lưu với khán giả, khi Thư hát ca khúc Bỗng dưng muốn khóc, có những khán giả đã khóc”. Điều đó phần nào cho thấy, sáng tác của Minh Thư đã chạm được vào cảm xúc của khán giả. Một món quà rất ý nghĩa dành cho người mới vào nghề sáng tác như Thư.
Chơi đàn guitar từ nhỏ nhưng Thư chỉ mới sáng tác thời gian gần đây khi quyết định chọn phong cách alternative rock làm con đường riêng cho mình trên thị trường âm nhạc. Vì “rất ít nhạc sĩ sáng tác ca khúc theo phong cách này nên muốn có ca khúc mới, Thư phải tự sáng tác để thể hiện”. Ban đầu, mọi việc cũng khó khăn, ca từ cũng lủng củng nhưng may có cậu (ca sĩ Lam Trường) tận tình chỉ bảo lại thêm tính chịu khó nên Minh Thư sớm dần quen việc.
Tuy vậy, Minh Thư thẳng thắn thừa nhận: “Thư viết nhạc còn theo cảm hứng lắm. Vì thế, bên cạnh nỗi lo về chuyên môn, Thư còn lo mình chưa đủ chuyên nghiệp để hoàn thành ca khúc trong khoảng thời gian quy định. Nhưng rồi mọi việc cũng đã kết thúc tốt đẹp”. Điều này cũng dễ hiểu bởi dẫu sao, công việc sáng tác của Minh Thư cũng chỉ là công việc tay ngang. Dẫu sức sáng tạo và sự nhiệt huyết căng tràn trong Thư nhưng “học tập bài bản vẫn là mục tiêu mà Thư phải hướng tới, học để công việc sáng tác của mình không còn là tùy hứng, cảm xúc không còn bó hẹp trong bản năng và để công việc sáng tác ca khúc không còn quá khó”.
| Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: |