“Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, anh Dũng ngồi trong thuyền chui ra ngoài xem thế nào, vừa chui khỏi thuyền liền bị một viên đạn bắn trúng vào mắt”, một nhân chứng kể lại.
Ngày 10/7, cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một số ngư dân Thanh Hóa bị tấn công bằng súng khi đánh bắt trên vùng biển Hà Tĩnh.
Theo cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 0h ngày 9/7, một số ngư dân Thanh Hóa đi trên 4 chiếc thuyền đang hành nghề giã cào tại vùng biển cách bờ khoảng 400m (giáp núi Nam Giới thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh), bất ngờ bị một nhóm đối tượng ngồi trên một chiếc thuyền áp sát và tấn công bằng súng, gạch, đá... khiến nhiều ngư dân bị thương.
Các nạn nhân được xác định là anh Lê Công Trinh, Lê Văn Chiến, Lê Văn Dũng, cả 3 người đều ở thôn Đồng Minh, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Đến lúc này, anh Lê Văn Dũng (30 tuổi, tên thường gọi là Hùng), người bị thương nặng nhất trong vụ tấn công bằng súng trên biển Lộc Hà, Hà Tĩnh, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt –Đức.
Khi các ngư dân Thanh Hóa bị tấn công có liên lạc với ông Trần Minh Sửu (ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), người chuyên thu mua hải sản của nhóm ngư dân Thanh Hóa. Nhận được thông tin cầu cứu, ông Sửu đã hướng dẫn họ chạy vào bờ (Cửa Sót - xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) rồi đưa đi bệnh viện, đồng thời cấp báo với cơ quan chức năng.
Ông Sửu cho biết: “Trước khi xảy ra vụ việc, tôi có nghe một số ngư dân ở xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) khi thả lưới ngoài khơi thường bị mất, họ nghi ngờ có ai đó lấy trộm nên rất tức giận. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự việc này. Tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán của cá nhân tôi thôi”.
Theo ông Hà Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Thạch Kim, có thể nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa người dân làm nghề thả lưới ở xã Thạch Hải với nhóm ngư dân làm nghề giã cào người Thanh Hóa. Bởi có thông tin là người dân xã Thạch Hải không đồng ý việc các ngư dân Thanh Hóa đánh bắt ở đây vì lưới đánh bắt thường bị mất.
Trưa ngày 10/7, trao đổi với PV báo, chị Lê Thị Thơm (30 tuổi, vợ nạn nhân Lê Văn Dũng) cho biết: “Đến lúc này chồng tôi đang đau âm ỉ ở mắt và vùng đầu, không nói được gì nhiều. Hiện, các bác sĩ bệnh viện đang theo dõi để lấy viên đạn ở trong mắt ra. Các bác sĩ bệnh viện cũng cho biết, mắt chồng tôi đã hỏng còn viên đạn đã xuyên thẳng vào đầu đang theo dõi chưa dám mổ vì sợ nguy hiểm đến tính mạng”.
Còn anh Lê Văn Chiến (nạn nhân trong vụ việc và là em trai của nạn nhân Lê Văn Dũng) đang điều trị tại bệnh viện Việt - Đức kể lại: “Vào khoảng hơn 0 giờ ngày 9/7, lúc đó chúng tôi đang ngồi trong thuyền thì thấy một nhóm người ngồi trên một chiếc thuyền bất ngờ xuất hiện tiến sát lại gần chỗ chúng tôi”.
“Khi tiến sát lại gần chúng tôi, họ liền tấn công bằng gạch. Các anh em trên thuyền cứ tưởng họ chỉ tấn công bằng gạch thôi, ai ngờ nhóm người này dùng súng bắn loạn xạ, khiến tất cả anh em trên thuyền hoảng loạn, không kịp phản ứng. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, anh Dũng ngồi trong thuyền chui ra ngoài xem thế nào, vừa chui khỏi thuyền liền bị một viên đạn bắn trúng vào mắt”.
PV báo sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin vụ việc.
PV báo sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin vụ việc.