Tôi là một người được tạm gọi là có chút nhan sắc, bạn bè tôi cũng nhận xét như vậy còn chồng tôi thì hoàn toàn ngược lại, anh không đẹp trai hay còn nói là rất xấu. Bạn bè tôi không ai nghĩ rằng tối sẽ lấy anh nhưng tôi không quan tâm điều đó vì nghĩ đơn giản là yêu nhau không quan trọng xấu đẹp. Thời gian chúng tôi yêu nhau được gần 3 năm thì cưới nhưng thời gian giận hờn cãi vã mất khoảng một nữa. Đôi khi cả 2 cảm thấy rất mệt mỏi và cũng chia tay rất nhiều lần nhưng rồi lại quay lại (có lẽ là do ông trời đã định đoạt như vậy). Anh có rất nhiều bạn bè trong đó có cả nam và nữ vì anh là người rất tốt với bạn bè, vui vẻ, hòa đồng theo cách nhìn của tôi về anh đối với bạn bè anh là như vậy. Nhưng với tôi và người trong gia đình thì anh hoàn toàn ngược lại.
Với anh chị của anh thì anh không coi ra gì cả, hay cãi vã, thậm chí không thèm nhìn mặt nhau, với bố mẹ anh sẵn sàng vì bạn bè mà cãi lại bố mẹ. Còn với tôi anh có thể sẵn sàng bỏ tôi ở lại một mình để đi chơi với bạn anh vì bạn anh mà anh cũng có thể cãi nhau với tôi. Tính tôi hay cằn nhằn anh mỗi khi anh làm gì tôi không hài lòng một việc gì đó vì anh đã làm mất niềm tin ở tôi, anh rất hay nói dối tôi, nên mỗi lần anh nói gì tôi đều cho đó là giả dối và không tin cho rằng anh nói dối, có thể đó cũng là lý do tôi làm anh mệt mỏi và nỗi cáu. Nhưng mỗi lần cãi nhau dù lớn hay nhỏ anh đều xưng mày tao và chửi tôi những lời nói rất thậm tệ. Tôi cảm thấy buồn và hụt hẫng vô cùng và nhiều lúc tức lên tôi cũng xưng mày tao lại với anh, nói những lời khó nghe để anh cảm nhận được cảm giác khi bị người khác chửi bới nó như thế nào để mà sữa chữa nhưng tôi đã nhầm, càng ngày anh càng quá đáng.
Vợ chồng mới cưới nhau hơn 1 tháng mà đã không còn tôn trọng nhau nữa. Mấy hôm nay chúng tôi cãi nhau và không còn nói chuyện với nhau, tôi đòi chia tay anh nói “mày muốn như thế đéo nào thì làm đi, về nói với nhà mày ấy đừng nói với tao, tao đéo muốn nghe nữa” và 3 ,4 ngày hôm nay chúng tôi đang chiến tranh lạnh.
Tôi vô cùng thất vọng và hận anh nhiều lắm. Giờ đây tôi không nghĩ được điều gì ngoài việc chia tay để giải thoát cho nhau. Tôi cũng không biết có nên tiếp tục với người chồng thô lỗ và coi thường mình như vậy nữa không và nếu tiếp tục thì tôi phải làm gì để anh không như vậy nữa. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì bây giờ?