Tình đỏ đen
Hai chàng U và B (trường MĐC) đang ngồi ăn bánh tráng dưới căn tin trường thì H đi ngang. Sự chú ý của hai chàng không phải là do nét đẹp của H vì nhan sắc của nàng cũng chỉ tầm tầm bậc trung nhưng do nghe bạn bè truyền tai nhau rằng con nhỏ này không đẹp nhưng nhà giàu nên khó “đụng” lắm! Thế là sau một lúc to to, nhỏ nhỏ gì đó cùng nhau thì hai chàng liền nhất trí và cười vang. Sự việc chinh phục H được giao cho U và nếu như U chinh phục được thì B sẽ trả cho U 700.000nghìn. Một số tiền cũng không phải nhỏ nên U quyết tâm phải cưa đứt nhỏ H đỏng đảnh này, và quan trọng là giữ sĩ diện của mình trước thằng bạn.
Bằng tài ăn nói, mỗi sáng hay mua sữa mang lên cho H và tình nguyện đưa đón nàng bằng xe tay ga của… má nên chỉ vài ngày là H gật đầu đồng ý làm người yêu của U. Anh chàng đắc chí cầm 700.000nghìn và không ngần ngại nói lời chia tay với H không một lí do...
Sau khi thách thức cùng nhóm bạn ba đứa rằng ai cua được nhỏ hoa khôi thì sẽ hưởng trọn một "chai" (một triệu) của hai tên còn lại, anh chàng N hăng hái tham gia. Mấy anh chàng rỗi hơi này đều khá đẹp trai và đều có tài ăn nói nên chỉ vài ba ngày là cua được đối tượng: nàng hoa khôi đã chịu lời tỏ tình của N. N hăng hái thông báo cho hai “chiến hữu” và vớ ngay một "chai" ngon lành. Sau đó N chẳng thèm nói lời chia tay chi cho mệt mà thẳng thừng với nàng hoa khôi rằng "Thấy em... chảnh anh cua rồi “đá” cho bỏ ghét!" khiến nàng tức điên!
Coi chừng bị... "hồi mã thương"
Đó là trường hợp của mối tình giữa H và U. Sau khi nói lời chia tay U và nhận 700k từ B thì không hiểu mấy ngày sau đó hình ảnh của H cứ hiện hữu trong đầu U. Không như lời bạn bè nói, H có một trái tim nhân hậu, biết quan tâm đến người khác và biết sống tốt chứ không đỏng đảnh như mọi người tưởng. Chính vì lẽ đó mà U cứ nhớ mãi hình ảnh của H. Chàng ân hận muốn nối lại tình xưa và nói lời xin lỗi nhưng đã muộn. Tình cảm không thể mang ra đùa giỡn và quan trọng hơn hết là H đã bị một cú “sốc” quá lớn nên nàng trở nên trầm cảm hơn lúc trước rất nhiều!
Khi bạn trân trọng tình yêu thì nó sẽ đến với bạn một cách tự nguyện và đẹp lung linh! Nhưng nếu bạn đùa giỡn với chính tình cảm của mình và của "đối tác" thì không sớm thì muộn bạn cũng sẽ nhận một cú "hồi mã thương" đích đáng. Thế nên teen đừng lao vào trò chơi này kẻo không đến lúc biết hối hận thì cũng đã muộn màng.