Loew: Muốn biết “bí mật“, hãy hỏi vợ tôi!

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Loew là người Đức, nhưng trong con người ông lại có suy nghĩ và phong thái vượt xa ngoài “quy chuẩn“. Không ít đã thắc mắc và tò mò... Muốn biết bí mật của Loew? “Hãy đi hỏi vợ tôi“!
Loew: Muốn biết “bí mật“, hãy hỏi vợ tôi!
Loew đã làm thay đổi hình ảnh khô cứng của các HLV Đức truyền thống
Joachim Loew luôn bảo ông không thuộc mẫu người mê tín, nhưng có một thực tế là vị thuyền trưởng của Đức đã mặc chiếc áo phông xanh trong 4 trận đấu liên tiếp ở Nam Phi cách nay 2 năm.

Nếu không phải mê tín, thì ít nhất đó cũng là hành động thể hiện niềm tin vào tâm linh. Và kể từ sau World Cup 2010 đến nay, người ta chưa bao giờ thấy Loew tháo khỏi cổ tay một sợi hạt gợi nhớ đến những điều thuộc về tín ngưỡng.

Kể từ khi tiếp nhận cương vị hiện tại, Loew - hay Jogi, tên thân mật của ông - đã xóa bỏ hình ảnh truyền thống của các HLV Đức. Ở Loew là hình ảnh lãng mạn và gần gũi hơn, thay cho những người tiền nhiệm thường làm mặt lạnh và lúc nào cũng nói mãi về kỷ luật.

Những chiếc áo sơ mi trắng mà Jogi thường mặc trong các trận đấu trở thành biểu tượng se‌ּxy mới ở Đức. Ông trở thành đề tài cho những câu chuyện "buôn dưa lê" của người hâm mộ, vượt xa những người tiền nhiệm của mình.

Sacchi và Italia

Công việc và cuộc sống của Loew có những ảnh hưởng rất lớn từ Italia. Nói chính xác hơn, chất Italia như chảy trong con người Jogi, dù ông chưa có khoảng thời gian nào sống tại đất nước hình chiếc ủng.

Trong những năm cuối sự nghiệp cầu thủ ở Thụy Sĩ, Jogi đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu về triết lý bóng đá của Arrigo Sacchi, một trong những nhà cầm quân vĩ đại của lịch sử Milan và bóng đá Italia.

Chất Italia chảy trong người Loew

Rolf Fringer, vị HLV người Áo từng dẫn dắt Loew khi làm việc ở CLB Schaffhausen, nhớ lại: "Đó là vào năm 1990, Jogi đã nói với tôi về chiến thuật và những gì cậu ấy theo đuổi từ lối chơi hoa mỹ của Sacchi, từ tấn công đến phòng ngự". Sau này, trong mùa giải 1995-96, Loew trở thành trợ lý của Fringer tại CLB Stuttgart.

Có vẻ như những ngày nghiên cứu bóng đá tấn công của Sacchi đã giúp Jogi có thêm trải nghiệm về lối sống Italia.

Rất nhanh chóng, Jogi tạo nên hình ảnh đặc trưng cho mình trên băng ghế huấn luyện. Cách ăn mặc của Jogi giống những nhà cầm quân Italia hơn là HLV lúc nào cũng mang hình ảnh cứng nhắc của Đức.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Jogi bắt đầu có thói quen uống cafe mỗi sáng, và do chính mình pha. Đôi khi, trước các trận đấu căng thẳng, cafe cũng là thức uống duy nhất của ông.

Phong cách uống bia kiểu Đức cũng được Jogi thay đổi bằng những ly rượu vang đỏ (vino rosso). Phải biết rằng, rượu vang là thức uống đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội Italia. Thỉnh thoảng, Loew cũng thử những thử uống vang Tây Ban Nha. Âm nhạc Cuba chính là thứ luôn song hành với Jogi khi thưởng thức vang.

Jogi hiện cũng đang sở hữu một chiếc xe được thiết kế riêng bởi FIAT - tập đoàn sản xuất ô tô lừng danh Italia, có trụ sở ở Torino. Chiếc xe ấy, ông đặt lên là "Loew 2".

Ngoài công việc của một HLV, Jogi còn có nghề "tay trái" là một nhà thiết kế thời trang. Khi rảnh rỗi, ông thường vẽ các mẫu cho hãng thời trang Tony Montana. Công việc này cũng xuất phát từ chất Italia trong người Loew.

Loew và vợ, Daniela

Rất thoáng chuyện se‌ּx

Khi sống tại Freiburg, cũng là nơi bắt đầu và trải qua phần lớn cuộc đời cầu thủ, Jogi được xem là một người phù hợp với chính trị, thông qua thẩm mỹ và cách hưởng cuộc sống. Đã có những người khuyên Loew gia nhập Đảng Xanh - vốn có uy tín rất lớn tại Đức.

Nhưng Jogi không thích chính trị, mà chỉ muốn tập trung vào bóng đá. "Ở lĩnh vực bóng đá, chúng ta cảm nhận được những điều đáng kinh ngạc của tìn‌ּh dụ‌ּc, còn chính trị thì không", Jogi lý giải.

Nhà cầm quân 52 tuổi này đã tỏ ra rất thoáng về vấn đề tìn‌ּh dụ‌ּc. Đó cũng là lí do mà chưa bao giờ ông đưa ra lệnh cấm se‌ּx với các cầu thủ của mình tại những giải đấu lớn.

"Ngôi nhà của tôi giống như một ốc đảo với sự hòa hợp về thể xác và tâm hồn". Trong nhà Loew có hai tivi, một để vợ ông - Daniela - xem phim "se‌ּx and the city", và chiếc còn lại dành cho Jogi theo dõi các trận đấu của CLB Freiburg. Sau những giây phút riêng tư, họ hòa làm một.

Khi được hỏi về khả năng tìn‌ּh dụ‌ּc, cũng như những nghi ngờ mái tóc đen ở tuổi 52 là do nhuộm, Jorgi chỉ cười: "Hãy đi mà hỏi vợ tôi!".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật