Vì đổ cốc bia đã dùng dao cắt cổ bạn

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rượu là một loại thức uống gần như luôn phải có trong các buổi gặp gỡ, tiệc tùng. Bởi người Việt thường quan niệm “Vô tửu bất thành lễ“. Có lẽ vì thế, nhiều người nghĩ rằng rượu là một thức uống có thể gọi là giải trí hay là rượu tình, rượu nghĩa. Tuy nhiên, khi rượu vào lời ra, uống quá nhiều rượu thì nó không còn là tình nghĩa mà đôi khi trở thành kẻ phạm tội.
Vì đổ cốc bia đã dùng dao cắt cổ bạn
Tòa án nhân dân huyện Vũng Liêm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Linh 02 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Rượu vào ngà ngà say, Nguyễn Bá Linh (sinh năm 1978, cư ngụ xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) làm đổ chai bia. Bạn bè nhậu chung cho rằng: “Nhậu say nên quậy”. Chỉ có vậy mà Linh nổi cơn tức giận, dùng dao chém bạn nhậu 3 nhát…

Tiệc nhậu đáng tiếc

Theo cáo trạng của viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Vũng Liêm truy tố: Vào khoảng 17 giờ ngày 07/3/2011, Nguyễn Bá Linh cùng với bạn cùng xóm là Huỳnh Văn Ngô và Nguyễn Hoài Thương đến nhà của anh Nguyễn Văn Dũng để phụ đốn tre mà ông Ngô đã mua của Dũng về làm nhà. Đốn tre xong, anh Dũng làm tiệc rượu tại nhà để đãi Linh, Ngô và Thương.

Bốn người uống gần hết 4 lít rượu đế, lúc này khoảng 21 giờ, do trời đã tối nên cả nhóm nghỉ nhậu, mọi người ai về nhà nấy. Trên đường về đến đoạn ngã rẽ vào xã anh Thương chạy về trước.

Thấy “chưa đủ đô”, nên ông Ngô rủ Linh về nhà ông nhậu tiếp “tăng hai” rồi ngủ luôn tại đó. Lời đề nghị này đã được Linh đồng ý. Trên đường đi, cả hai ghé vào tiệm tạp hóa mua bia và nước đá để về nhà ông Ngô nhậu như đã hẹn.

Sau khi mua xong bia, ông Ngô về trước còn Linh đợi mua nước đá sẽ về sau. Mua nước đá xong, lúc quay xe chạy ra, Linh gặp anh Nguyễn Tấn Cường (sinh năm 1983 ngụ cùng xóm với Linh) và anh Nguyễn Quốc Tuấn đang ngồi nhậu dưới gốc cây trứng cá nhà anh Tuấn.

Do quen biết nhau nên khi thấy Linh, anh Cường liền mời Linh vào nhậu chung cho vui. Dù biết ông Ngô đang đợi Linh mang nước đá về “nhập cuộc nhậu” nhưng vốn là “sâu rượu” nên khi nghe mời, Linh đã không từ chối do dự liền đi vào.

Uống được một lúc thì hết bia, Linh, Cường mỗi người đưa cho Tuấn 50.000đ để mua bia về nhậu tiếp. Uống được vài ly bia, Linh đứng lên vô tình làm đổ chai bia. Cường liền nói với Bá Linh: “Nhậu hùn 50.000đ mà quậy hả, thôi để tao trả tiền lại cho”.

Nghe vậy, Linh tức giận vì cho rằng bạn bè khinh mình nhậu say, khinh mình nghèo nên trả lại tiền. Trong cơn nóng giận, Linh vội đập bể chai rượu. Cường liền nói với Linh: “Chai rượu tao và thằng bạn tao mua uống sao mầy đập?”.

Bá Linh trả lời: “Tao xin lỗi mày, tao đã bậy rồi!”. Lúc đó, Cường nói với Linh: “Đã xỉn rồi để tao đưa về”. Linh liền trả lời: “Tao tự về được”. Sau đó, Linh tự “phạt” mình uống 3 ly bia liên tiếp. Uống xong, Linh bỏ ra về, còn Cường và Tuấn tiếp tục nhậu.

Về đến nhà, Linh nhớ lại chuyện Cường khinh mình say rượu, liền ra sau nhà lấy con dao dùng để chặt cỏ bờ của gia đình giấu trong người để đi “tính sổ” với Cường.

Linh điều khiển xe một đoạn, xong lại đi bộ vào đến chỗ Cường nhậu, lúc này chỉ có Cường ngồi một mình ở bàn nhậu, còn Tuấn vào nhà đi vệ sinh.

Thấy Linh đến, Cường nghĩ là Linh tới nhậu tiếp nên không cảnh giác. Linh bất ngờ móc con dao xông vào chém trúng vào vùng bụng của Cường. Cường ôm vết thương bỏ chạy, Linh chém với theo trúng vào chân và làm cho Cường ngã té xuống đất.

Không dừng lại ở đó, Linh còn xông tới chém thêm một nhát vào chân của Cường. Mọi người xung quanh thấy vậy vội chạy đến can ngăn Linh và đưa Cường đi cấp cứu. Còn Linh sau khi ném con dao xuống sông đã đi đến Công an xã Trung Hiếu tự thú.

Sau khi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Vũng Liêm, do vết thương quá nặng anh Cường được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tiếp đó được chuyển đến bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Sau gần một tháng điều trị mới được xuất viện.

Theo biên bản giám định pháp y kết luận thương tích của Nguyễn Tấn Cường như sau: Gãy hở xương gót phải, đứt gân gót phải, gãy 1/3 trên xương chày phải, vết thương đùi phải 05cm và vết thương hạ sườn phải 07cm. Kết luận tỷ lệ thương tật chung là 32%.

Không đồng ý với kết quả giám định của Phòng Pháp y bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long về tỷ lệ thương tích của bị hại Nguyễn Tấn Cường. Vào ngày 15/9/2011, viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Vũng Liêm ra quyết định trưng cầu giám định lại tại Phân viện Khoa học Hình Sự Bộ Công an (phía nam) tại TP.HCM.

Vào ngày 07/10/2011, Phân viện Khoa học Hình Sự Bộ Công an (phía Nam) tại TP.HCM kết luận giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Nguyễn Tấn Cường là 31,66%. Với hành vi trên, bị can Nguyễn Bá Linh bị viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Vũng Liêm truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Kẻ “sâu rượu” ra tòa lãnh án

Mới đây, tại xã Trung Hiếu, Tòa án nhân dân huyện Vũng Liêm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án Hình Sự đối với bị cáo Nguyễn Bá Linh về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại tòa đứng trước vành móng ngựa, sau khi nghe vị kiểm sát viên giữ quyền công tố đọc bản cáo trạng truy tố về hành vi phạm tội của mình. bị cáo Linh cho rằng:

“Vào buổi tối ngày 07/3/2011, sau khi uống rượu, bia chung với người bị hại Nguyễn Tấn Cường thì giữa bị cáo và người bị hại có xảy ra cự cãi nên bị cáo đã bỏ về.

Khi về đến nhà, bị cáo nhớ lại chuyện lúc nhậu nên mới quay trở lại chỗ nhậu cùng với anh Cường, khi đi bị cáo mang theo một con dao được bị cáo giấu trong người.

Đến nơi thấy anh Cường ngồi một mình, bị cáo liền xông vào dùng dao mang theo chém vào chân, bụng của anh Cường gây thương tích cho anh Cường 31,66% là đúng”.

Trong quá trình xét hỏi, vị chủ tọa hỏi: “Thường ngày bị cáo có đi nhậu không? Tửu lượng của bị cáo uống khoảng bao nhiêu rượu, bia là say?”. bị cáo trả lời:

“Thỉnh thoảng bị cáo có nhậu nhưng tửu lượng của bị cáo thì…bị cáo cũng không biết nữa, vì lúc nhậu bị cáo không để ý…”. Vị chủ tọa hỏi tiếp: “Khi uống rượu ở nhà anh Dũng, 3 người uống hết 4 lít rượu đế lúc đó bị cáo xỉn chưa?”

bị cáo trả lời: “Lúc đó bị cáo chưa xỉn?”. Vị chủ tọa hỏi tiếp: “Vậy thì khi về, bị cáo và ông Ngô hẹn nhau đã chuẩn bị nhậu. Tại sao bị cáo không về như lời đã hứa mà khi nghe người bị hại Cường rủ nhậu bị cáo lại không từ chối?”.

bị cáo trả lời: “bị cáo và Cường là người cũng xóm, từ nhỏ đến giờ rất thân. Khi nghe Cường rủ bị cáo định vào nhậu chút rồi về nhậu với ông Ngôn”.

“Thế thì bị cáo không biết, khi nhậu vào điều khiển xe trên đường là rất nguy hiểm sao? Pháp Luật Việt Nam nghiêm cấm người có nồng độ cồn điều khiển xe hay không?”- Vị chủ tọa hỏi.

bị cáo lặng thinh không trả lời. Vị chủ tọa tiếp tục hỏi: “Khi nhậu lúc đứng lên làm đổ rượu bị cáo cho Hội đồng xét xử biết là bị cáo vô tình hay cố ý?”

“bị cáo vô tình, có lẽ lúc ấy bị cáo đã say rồi và cũng do say rượu nên bị cáo không làm chủ được bản thân nên có hành vi phạm tội. Giờ bị cáo rất ăn năn, hối hận việc mình làm của mình và xin lỗi anh Cường”-bị cáo trả lời.

Nhìn trong phiên tòa xét xử lưu động, ngồi ở hàng ghế người bị hại là một thanh niên còn rất trẻ, 27 tuổi một độ tuổi tràn ngập sức sống, sức lao động và cống hiến. Vậy mà giờ đây chỉ vì một buổi tiệc nhậu mà anh chút nữa đã trở thành gánh nặng cho gia đình.

Tuy vết thương trong người vẫn còn đau nhức mỗi khi “trái gió trở trời”. Song, trước phiên tòa lưu động, trước sự chứng kiến của hàng trăm bà con và Hội đồng xét xử, anh Cường vẫn không quên yêu cầu xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt mức phạt cho bị cáo Linh.

Anh Cường trình bày: “bị cáo Linh và tôi là bạn bè thân nhau từ lúc nhỏ, chưa làm mất lòng nhau. bị cáo Linh chỉ vì nhất thời phạm tội do trong tình trạng say rượu không kiềm chế được bản thân nên mới gây hậu quả đáng tiếc cho tôi như ngày hôm nay”.

Trong quá trình diễn ra phiên tòa, chúng tôi nghe đâu đó những tiếng xì xầm to nhỏ: “Tất cả chỉ vì rượu mà ra, thằng Linh ở nhà nó cũng chịu làm ăn nhưng chỉ có tật mê rượu một chút. Giờ chỉ tội cho vợ, con của nó và cả bà mẹ tuổi đã ngoài 50 nữa. Khổ thật”.

Hồi sau một vị hội thẩm lại hỏi bị cáo: “Khi dùng dao chặt cỏ bờ chém người bị hại Cường. bị cáo có còn nhớ Cường là bạn thân và là người cùng xóm với bị cáo không? Và bị cáo có sợ vì nhát dao mà đánh mất tình làng nghĩa xóm không?”

Khi nghe câu hỏi này, vẻ mặt bị cáo như buồn đi và nói: “Lúc đó do quá xỉn bị cáo chẳng suy nghĩ vì, bị cáo chỉ vì tự ái..” nói đến đây bỗng bị cáo lặng thinh, hồi sau lại nói tiếp:

“Chỉ vì rượu nếu hôm đó bị cáo không say rượu thì chuyện đó cũng chẳng có gì? Giờ bị cáo chỉ biết xin bị hại Cường và người thân của Cường tha thứ lỗi lầm cho bị cáo. bị cáo cũng mong rằng tình làng nghĩa xóm của hai gia đình đừng vì chuyện của bị cáo mà mất đi”.

Phần xét hỏi, tranh luận và nghị án cũng lặng lẽ qua nhanh. Hội đồng xét xử bước vào tuyên án, thay mặt Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện Vũng Liêm, thẩm phán-chủ tọa phiên tòa ông Trần Văn Ẩn nhận định:

“Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, cố ý trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của anh Nguyễn Tấn Cường, gây mất an ninh trật tự ở địa phương, làm ảnh hưởng đến lối sống văn minh ở khu dân cư, tình bạn, tình thân, tình làng nghĩa xóm.

Hành vi nguy hiểm, nghiêm trọng của bị cáo Nguyễn Bá Linh đáng bị trừng trị, cần phải được loại trừ ra khỏi đời sống xã hội.

Tuy nhiên, xét thấy, bị cáo Linh thuộc thành phần lao động, chưa có tiền án, tiền sự; sau khi gây án đã ra tự thú; bị cáo tích cực tác động gia đình khắc phục hậu quả cho người bị hại; bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải; bị cáo có cha đẻ là liệt sĩ. Người bị hại có đơn bãi nại đối với bị cáo…”.

Với nhận định trên, Tòa án nhân dân huyện Vũng Liêm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Linh 02 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Về trách nhiệm dân sự bị cáo có nghĩa vụ phải bồi thường cho người bị hại tổng cộng 65 triệu đồng (số tiền này phía gia đình bị cáo đã bồi thường xong nên Hội đồng xét xử không xem xét).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật