Vợ chồng diễn viên Nguyễn Châu: Sống chung 46 năm, có biệt thự nhưng vẫn ở nhà lụp xụp

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Căn nhà đang ở tôi dọn về từ năm 1992, đến giờ là gần tròn 30 năm rồi“ – diễn viên Nguyễn Châu nói.
Vợ chồng diễn viên Nguyễn Châu: Sống chung 46 năm, có biệt thự nhưng vẫn ở nhà lụp xụp
Ảnh minh họa

Vừa qua, chương trình Gõ cửa thăm nhà đã ghé thăm nhà vợ chồng diễn viên Nguyễn Châu tại quận 6 Sài Gòn. Tại căn nhà nhỏ bé, đơn sơ, diễn viên Nguyễn Châu tâm sự:

"Tôi có ba người con, hai gái một trai. Căn nhà đang ở tôi dọn về từ năm 1992, đến giờ là gần tròn 30 năm rồi. Chính tại căn nhà này, tôi tổ chức đủ 3 đám cưới, gả đi hai đứa con gái và cưới vợ cho thằng con trai.

Trước cửa nhà diễn viên Nguyễn Châu

Vì nhiều kỷ niệm như vậy nên bây giờ, mặc dù có căn biệt thự mới to đẹp hơn ở chỗ khác nhưng vợ chồng tôi vẫn ở đây, chỉ cuối tuần hoặc thi thoảng mới về nhà kia nghỉ ngơi. Tôi phải giữ lấy căn nhà kỷ niệm của mình một thời gian khó".

Vợ Nguyễn Châu là cô Mai Thị Cẩm Hường nói thêm: "Vợ chồng tôi kết hôn vào tháng 8 năm 1975, tính đến giờ đã là 46 năm sống chung cùng nhau. Công việc của tôi là kế toán doanh nghiệp nên cũng bình lặng, chỉ có chồng tôi là lăn lộn nhiều nơi".

Diễn viên Nguyễn Châu tiếp lời vợ: "Đúng vậy, từ lúc lấy vợ tới giờ tôi phải lăn lộn nhiều nghề lắm. Đầu tiên, tôi đi diễn tấu hài cho nhóm của Duy Phương, Bảo Quốc, rồi tới nhóm Nguyễn Dương, Thu Tuyết. Sau cùng, tôi diễn cho nhóm Lê Vũ Cầu.

Từ hồi Lê Vũ Cầu mất, tôi buồn quá mới không đi diễn hài nữa, chuyển sang đóng phim ảnh, đi theo đoàn phim tới khắp mọi nơi. Công việc của tôi bận rộn như thế nên đi suốt, vợ tôi ở nhà phải vừa làm mẹ vừa làm cha.

Diễn viên Nguyễn Châu và vợ

Con cái tôi tới giờ đều đã thành tài, có bằng đại học đầy đủ và công việc ổn định. Tất cả đều do một tay vợ tôi nuôi dạy.

Tôi còn nhớ, trước đó vợ chồng tôi chưa đủ tiền mua được căn nhà này, phải ở lang thang, ở nhờ nhà ông chú vợ suốt một năm trời.

Trong lúc ở có một số vấn đề nên tôi tự ái không ở nhà bên vợ nữa, bỏ đi làm lơ xe đò tuyến Sài Gòn – Hà Nội, theo xe đò đi khắp từ Nam ra Bắc.

Về Sài Gòn, tôi gom góp được một số tiền nhỏ, mới mua căn nhà này, lúc đó còn rách rưới, ụp xụp, dột nát.

Ban ngày tôi đi diễn tấu hài cho đoàn Nguyễn Dương – Thu Tuyết, chiều tối thì hai vợ chồng đẩy xe đi bán bánh mì, phá lấu.

Năm 1992, khi về đây, nó chỉ là cái chòi chứ không được gọi là căn nhà. Tới năm 1998, vợ chồng tôi làm ăn, dành dụm, vay mượn tiền khắp nơi mới xây nên được căn nhà như bây giờ.

Tôi thì theo nghề tới giờ cũng được 43 năm rồi, tính từ phim Căn nhà ngoài phố năm 1978.

Tôi có một cuốn nhật ký riêng, một năm đóng bao nhiêu vở kịch, bộ phim tôi đều ghi lại trong nhật ký. Tính đến giờ tôi cũng phải đóng hơn 600 vở kịch, hơn 500 bộ phim. Tôi ghi như thế chủ yếu để tính xem mình làm được bao nhiêu tiền".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật