Vì thế, những CĐV M.U không xem trực tiếp trận này qua truyền hình (hoặc internet) đều bàng hoàng trước tin động trời bay về từ Thụy Sĩ. Sự việc còn tồi tệ hơn cho “quỷ đỏ” khi trung vệ đội trưởng N. Vidic bị chấn thương dây chằng gối khá nặng, có thể nghỉ tối đa 4 tuần.
Đây là lần thứ ba M.U bị loại ngay vòng bảng giải bóng đá danh giá nhất châu Âu trong vòng 17 năm. Ở lần bị loại gần nhất cách đây 6 năm, M.U thậm chí còn xếp chót bảng sau thất bại 1-2 trước Benfica, nghĩa là không nhận được suất an ủi dự Europa League. Tuy nhiên, mùa bóng đó, M.U rơi vào bảng “nặng ký” hơn. Ngoài Benfica, M.U còn gặp Lille và Villarreal, đội mùa đó đã vào đến bán kết. Còn mùa này, chỉ ở cùng bảng C với Benfica qua thời đỉnh cao cùng hai đàn em Basel và Otelul Galati (Romania), M.U được kỳ vọng sẽ sớm giành vé với ngôi đầu. Không ngờ, mọi chuyện lại sớm kết thúc tồi tệ vì sự chủ quan và sa sút của thầy trò ông Ferguson.
Ngay cả hậu vệ P. Evra cũng không tin vào “thảm họa” trước mắt. Nhiều tờ báo và đài truyền hình ở Anh châm biếm: M.U có cơ hội giành chức vô địch Europa League (tiền thân là Cúp C3 châu Âu) – danh hiệu cấp CLB duy nhất mà HLV Ferguson chưa đạt được cùng “quỷ đỏ”! Nhưng xem ra, việc dự giải đấu hạng 2 cấp CLB châu Âu này là sự lăng mạ đối với CĐV M.U hơn là háo hức và là gánh nặng của thầy trò ông Ferguson trong bối cảnh họ cần bảo vệ ngôi vô địch giải ngoại hạng.
Rooney được giảm án Tin an ủi cho bóng đá Anh và M.U là tiền đạo W. Rooney được giảm án treo giò từ 3 trận xuống còn 2 trận tại VCK Euro 2012, sau phiên kháng án tại Nyon (Thụy Sĩ) sáng 8-12. Theo đó, ngôi sao người Anh chỉ nghỉ 2 trận gặp Pháp và Thụy Điển, được thi đấu trận cuối với đồng chủ nhà Ukraine. Tuy nhiên, với án “treo” 1 trận trong 4 năm, Rooney sẽ bị cấm thi đấu 1 trận cho tuyển Anh nếu anh nhận thẻ đỏ vì hành vi B.L trong màu áo M.U ở đấu trường châu Âu. |