Cách đây vài ngày trên trang Quý Châu online có đăng một loạt ảnh của một người phụ nữ khỏּa thâּn chạy từ trụ sở Công an của 1 huyện thuộc thành phố này ra đường
Sau khi thoát khỏi trụ sở Công an cô ta nằm vật ra đường gây cản trở và ùn tắc giao thông nghiêm trọng, mặc dù gây rối và mất trật tự giao thông nhưng không có bất cứ chiến sĩ công an nào can thiệp mặc dù địa điểm bị ùn tắc ngay trước cửa trụ sở Công an một huyện của thành phố Quý Châu.
Vụ việc nay đã thu hút một đám đông lớn tụ tập ở trước cửa trụ sở Công an vì mọi người cho rằng vụ việc này liên quan đến Công an huyện nhưng rất nhanh sau đó phóng viên của tờ Quý Châu online đã có cuộc gặp với ông Trần là chủ nhiệm chính trị của Công an huyện trên cho biết: thực ra Công an huyện chẳng làm gì cô ta, người phụ nữ này bị bệnh tâm thần.
Rất nhiều người dân tụ tập ở trụ sở Công an vì nghĩ Công an huyện đánh người, ảnh:Ifeng |
Công an huyện cho biết người phụ nữ này bị thần kinh, ảnh:Ifeng |
Trở lại vụ việc trên, một lúc lâu sau khi người phụ nữ kia chạy ra đường gây ùn tắc giao thông Công an huyện mới cho người ra để áp giải cô ta về đồn đồng thời gọi gia đình cô ta đến để tiếp nhận.
Mặc dù tắc nghẽn giao thông ở trước trụ sở Công an huyện nhưng không có một chiến sĩ cảnh sát nào ra ổn định trật tự, ảnh:Ifeng |
Lý giải về việc can thiệp quá muộn của Công an huyện ông Trần cho biết thêm “Gần đây ở Trung Quốc xảy ra khá nhiều những vụ Công an đánh người bị thương, hay đánh chết người vì vậy bất cứ vụ việc nào liên quan đến Công an đều được dân chúng hết sức chú ý và theo dõi, đó là lý do tại sao chúng tôi lại không can thiệp ngay khi cô ta mới chạy ra ngoài trụ sở Công an.”