Con trai em năm nay 3 tuổi. Người nhỏ như hạt mít nhưng ông ấy lý sự và cực để ý các mẹ ạ. Có đứa con sáng dạ đúng là rất vui, mỗi tội mình làm cái gì nó cũng để ý rồi hạch sách.
Đấy đơn cử như cái chuyện chồng em hay đùa thôi. Hồi trước lão cứ bảo em như con lợn. Thế rồi hôm bữa thấy người ta đang chọc tiết lợn, con em nó hét lên:
“Ối mẹ ơi người ta làm gì mẹ kìa”.
Em xấu hổ không để đâu cho hết. Hôm đó về phải dặn chồng, tuyệt đối không được nói cái gì vì con đến tuổi nhớ dai và biết để ý rồi. Nhà em thì diện tích đúng là hơi chật hẹp, hai vợ chồng ngủ cùng con nên làm gì có không gian riêng.
Nhiều hôm chồng em đẩy con ra sân chơi với mấy đứa nhà hàng xóm. Xong lão thấy vợ đang nấu là lại lân la ôm ấp. Có hôm thì thành công, làm nháy xong con đi chơi về là vừa. Có bữa chưa kịp làm gì, con đã chạy về đập cửa ầm ầm.
Nói chung nhà nào mà có con nhỏ, lại sống trong không gian chật hẹp sẽ hiểu cảm giác của vợ chồng em. Bình thường bọn em cả tháng chẳng đụng vào nhau cũng vì thế đấy. Hôm qua chồng em có tí rượu về, vợ con thì ngủ say rồi. Thế là lão mò mẫm:
“Con ngủ say rồi, 10 phút là xong thôi mà em”.
Ôi thế rồi em cũng nghĩ nửa tháng chả đụng vào nhau, kệ cho lão thích làm gì thì làm. Ai ngờ chồng em vừa ngồi dậy tác chiến thì ông con cũng ngóc đầu hỏi:
“Bố mẹ chơi đu ngựa à”.
Ôi em sợ quá, bảo vội bảo vàng là bố say rượu, đang kéo mẹ dậy nấu mì tôm. Thế nhưng quay lại thì ông con lại ngủ từ lúc nào rồi. Chắc thằng bé nói mơ, nhưng vợ chồng em thì sợ hết hồn.
Em bảo với chồng: “Kiểu này thì phải xây nhà gấp thôi. Chứ đợi con lớn thì biết đến bao giờ”.
Vậy là chồng em cũng đồng ý. Nói gì thì nói chứ con cái mà nhìn thấy bố mẹ gần gũi cũng ảnh hưởng tâm lý mà. Nên các mẹ mà cho con ngủ chung thì cẩn thận nha. Như nhà em ý, cứ bảo con ngủ rồi mà chẳng biết đâu được. Thôi cứ khi nào có mình với ta thì hãy hoạt động các mẹ ạ.