Tin liên quan
Ai ngờ đâu, đó lại là cội nguồn để cư dân mạng lao vào “cào phím” với những lời lẽ khó nghe.
Không may mắn sống sót như những người bạn cùng trang lứa khác, cậu học trò nhỏ tên Kiên đã rời xa vòng tay cha mẹ để về với cõi vĩnh hằng. Ngày con đi, người mẹ trẻ chỉ vừa mới sinh bé thứ 2 được 2 ngày, sức khỏe yếu, nên được đưa về nhà trọ để bác sĩ chăm sóc, không được cho đến tiễn đưa con.
Xem Video: Một học sinh tử vong trong vụ bật gốc cây Phượng ở TP HCM
//
Hình ảnh người mẹ không cầm nổi nước mắt
Uỷ viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Thành Uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đến đưa tiễn cháu Kiên.
Dòng người tiễn đưa, tiếc thương cậu học trò nhỏ.
Có lẽ vì điều này, mà dường như sự ra đi của Kiên trở nên quá đỗi hụt hẫng với cha mẹ, hàng xóm và bạn bè. Khóc thương con trai rời đi quá đột ngột, mẹ em đã đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội với dòng chú thích: “Con ơi, đêm nay đêm cuối con rời xa mẹ rồi. Cho mẹ theo chăm sóc con với”
Dòng trạng thái nghẹn ngào của người mẹ trẻ ngày Kiên ra đi.
Tất cả chỉ có vậy, nhưng ai ngờ đâu lại là bắt đầu cho sự mạt sát của một cơ số cư dân mạng “vô văn hóa”. Họ kéo vào tấm hình trên, buông lời chửі rủa với những lời lẽ vô cùng khó nghe. Thậm chí không hiểu vì lý do gì, họ có thể nói ra những lời xúc phạm tới người đã mất cùng người thân của họ, dù rằng chẳng hề đụng chạm gì tới họ, cũng chẳng ảnh hưởng gì? Lẽ nào việc đứng sau một chiếc nickname Facebook với họ là quá an toàn để “cào phím”?
Những ý kiến không đẹp dành cho dòng trạng thái của người mẹ
Ảnh chụp màn hình
Đội ngũ bình luận cùng những lời lẽ khó nghe xuất hiện trong bài đăng của người mẹ trẻ khiến nhiều người vô cùng bức xúc (Ảnh: Chụp màn hình)
Điều gì đã khiến những “phím thủ” trở nên “vô văn hóa” khi hành xử trên mạng xã hội như thế này?
Bên cạnh đó, quá bức xúc với những hành động trên, nhiều cư dân mạng cũng đã nhanh chóng để lại bình luận bày tỏ thái độ:
“Đầu tiên là xin chia buồn với gia đình cô, mong cô cố gắng vượt qua nỗi đau này để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống ạ! Còn những thành phần quá khích và vô giáo dục, những người có ý định công kích thì cho tao xin. Việc cười trên nỗi đau của người khác đâu phải chuyện vui? Nhỡ may nhà chúng mày cũng rơi vào hoàn cảnh giống như thế thì như thế nào? Lũ khác vào công kích thì chắc lũ mày vui lắm.Và những bạn nhận thức được lũ này thì thôi, kệ nó đi. Đừng trả lời hay tương tác bình luận của nó. Dần dần tụi nó cũng thấy việc làm của nó thật dạі dột và ng* ngốc”, tài khoản T.K chia sẻ.