Mẹ vợ và con rể, những điều thật khó nói !

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ tôi phàn nàn với anh trai tôi rằng có con rể mà về chẳng giúp gì, mà lại còn phải giặt giũ cho và tưởng gả con đi thì đỡ vất vả hơn vậy mà chăng đỡ lại còn phải lo cho 2 chúng tôi hơn.
Mẹ vợ và con rể, những điều thật khó nói !
Tôi rất mong mẹ hiểu cho vợ chồng tôi

Tôi là người rất hay đọc những dòng tâm sự trên mục tâm sự củ‌ּa qu‌ּý báo. Tôi đọc nhiều nhưng chưa bao giờ viết bài phản hồi hay nghĩ rằng mình sẽ viết bài tâm sự trên báo, bởi đơn giản tôi thấy mình là người hạnh phúc vì có một gia đình yêu thương mình và có một người chồng hiểu mình.

Chồng tôi là bộ đội, bố mẹ anh đều đã mất và thời gian anh ở nhà không nhiều mà sau khi cưới tôi lại có thai ngay nên chúng tôi đã xin bố mẹ đẻ cho ở nhà 2 năm sẽ ra ở riêng. Cuộc sống chung ban đầu rất vui vẻ nhưng gần đây tôi nhận thấy mẹ tôi rất lạnh nhạt với 2 vợ chồng tôi, không còn quan tâm đến con gái và con rể như trước nữa. Thực sự tôi rất tủi thân khi nhận thấy điều đó ở mẹ vì không hiểu nguyên nhân tại sao mẹ như vây.

Tôi đã đem chuyền này tâm sự với anh trai, anh tôi đã nói một điều mà tôi không biết phải làm sao. Để mọi người hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của mình, tôi xin nói thêm là bố mẹ tôi đều làm nghề, nói là không vất vả thì không phải nhưng giờ đã có máy móc thay thế sức người rồi nên bố mẹ tôi cũng đỡ vất vả hơn trước.
Chồng tôi là thành viên mới trong gia đình nên cũng chưa biết phải giúp sao cho gia đình nên mỗi khi về chỉ biết phụ giúp những công viêc lặt vặt trong gia đình: phụ giúp tôi nấu nướng, dọn nhà cửa... Nhưng mẹ tôi lại phàn nàn với anh trai tôi rằng có con rể mà về chẳng giúp gì, mà lại còn phải giặt giũ cho, và tưởng gả con đi thì đỡ vất vả hơn vậy mà chăng đỡ lại còn phải lo cho 2 chúng tôi hơn.
Nghe anh trai nói vậy tôi thấy mình như trở thành gánh nặng của bố mẹ và thấy rằng mình không biết đã làm điều gì phật lòng mẹ, vì bản thân tôi từ ngày lấy chồng tôi không dám phiền hà đến bố mẹ cũng như việc giặt giũ của chồng đều do tôi làm chứ không dám nhờ mẹ, chồng tôi về cũng phụ giúp việc lặt vặt trong nhà chứ không phải không giúp việc gì.

Tôi định sẽ nói chuyện với mẹ về việc vợ chồng tôi có điều gì sai xót thì mong mẹ góp ý để chúng tôi sửa đổi nhưng tôi thực sự không biết phải bắt đầu với mẹ như thế nào, tôi chỉ sợ mẹ sẽ hiểu lầm tôi vì bênh chồng mà trách mẹ hoặc nếu góp ý với chồng mà chồng tôi không như vậy thì không biết phản ứng của chồng tôi như thế nào. Tôi đứng ở giữa thực sự rất khó xử.
Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật