Tin liên quan
Xem Video: hiện trường vụ sập công trình kinh hoàng ở Đồng Nai
Được biết, anh Lý Văn Thu có vợ là chị Lê Thị Mỹ Hạnh, đều trú tại huyện Phú Thiện (Gia Lai), cả hai rời quê vào làm công nhân lao động tại Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).
Hai vợ chồng này có với nhau 3 mặt con, 1 người bị tàn tật được anh chị đem vào Đồng Nai để tiện chăm sóc, nuôi nấng. 2 cháu khác đang còn nhỏ, sống với ông bà nội ở Gia Lai.
Chị Lê Thị Mỹ Hạnh chia sẻ: ’’Sau đám tang của chồng, tôi dự tính quay trở lại Đồng Nai làm việc, kiếm tiền lo cho các con ăn học nhưng khổ nỗi không có ai chăm sóc đứa con đang bị tàn tật, cháu chỉ đòi ở với mẹ và bố. Bố cháu nay đã không còn, nếu tôi đi làm thì chẳng còn ai lo được cho nó, tình cảnh thật éo le’’.
Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai trao tặng số tiền hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng Vàng báo Lao Động cho chị Lê Thị Mỹ Hạnh (vợ anh Lý Văn Thu). Ảnh: Bảo Trung
Căn nhà cấp 4 của gia đình anh Thu ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Ảnh; Bảo Trung
Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Lao Động đã thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn, mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân, đồng thời trao tặng số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng; LĐLĐ tỉnh Gia Lai hỗ trợ thêm 1 triệu đồng.