Chưa bao giờ em muốn xung đột mẹ chồng nàng dâu sẽ xảy ra trong ngôi nhà của mình. Nhưng thật đáng tiếc, mẹ chồng của em vừa khó tính, vừa yêu cầu cao đối với con dâu. Trong khi từ nhỏ đến lớn, em ít phải làm việc nhà, thậm chí chưa bao giờ nấu một mâm cơm đầy đủ.
Em biết khuyết điểm của mình nên kết hôn xong, em đã đi học lớp cắm hoa và nấu ăn. Trải qua vài tháng trong bếp, em đã có những thành tựu nhất định. Chồng em là một người sành ăn, vậy mà bây giờ anh chỉ thích ăn cơm vợ nấu. Em nghĩ đó là một minh chứng cho sự thay đổi của em.
Thế nhưng trong mắt mẹ chồng, em luôn không xứng với con trai bà. Chẳng nói đâu xa, bà luôn so sánh bằng cấp giữa con dâu và con trai. Chồng em hiện tại đã là thạc sỹ, trong khi em chỉ tốt nghiệp cấp 3. Và chính vì điều này nên mẹ chồng luôn xét nét em từng li từng tí.