
Chị làm ở một ngân hàng, chị có vẻ bề ngoài khá xinh đẹp nhưng tính cách thì nóng nảy. Anh làm ở một công ty nhà nước, không đẹp trai nhưng lại biết kiếm tiền… Anh chị yêu nhau được khoảng 6 tháng thì cưới nhau, khi về ở với nhau lại không hợp tính nết vì chị quá nóng, anh chị đã tính đường mỗi kẻ một nơi.
Nói là 4 năm sống với nhau nhưng không ai tôn trọng ai cả. Anh thì yêu một cô gái kém mình 9 tuổi, đang là sinh viên đại học. Chị thì cũng chát chít với một anh Việt kiều người Nga 2 năm nay… Mỗi người có một cuộc sống và góc riêng của mình và tự hiểu với nhau rằng, không cần nhau vẫn có thể sống tốt.
Thế nhưng anh chị chia tay với bố mẹ tôi là một cú sốc. Ông bà chạy đôn đáo cả hai bên để khuyên ngăn nghĩ lại, nhưng chẳng ai chịu nhường ai. Anh chị kinh tế khá vững nên sống rất ung dung, tự tại và chẳng nghe ai cả. Hai người nhiều mâu thuẫn nhưng các bên đến hòa giải đều không được, anh chị đã quyết định ra tòa ly dị. Thế nhưng khi tâm sự với chị tôi lại nghe chuyện “tày trời” đó là dù cãi chửi nhau rất lớn, nhưng cứ đến gần nhau là anh chị làm chuyện ấy và chuyện ấy của hai người rất hợp nhau.
Chị tôi bảo rằng, đôi lúc cũng giận, cũng tức nhưng mà cứ quấn vào nhau là quên hết. Thế nhưng khi va vấp trong chuyện đời thường lại không nhịn được… Chị vẫn quyết định chia tay anh.
Còn anh, khi tôi nói chuyện anh chỉ ngượng ngùng cúi mặt. Anh bảo chuyện đó anh cũng nghĩ nhiều rồi, sống với nhau trên giường chỉ là chốc lát, còn cư xử với nhau là cảm giác đằng đẵng cả ngày… Nó nặng nề thì anh không chịu được. Anh vẫn quyết định chia tay.
Bản thân tôi thì nghĩ, hai anh chị đến với nhau có quá nhiều thuận lợi, gia đình hai bên ủng hộ, kinh tế khá giả, đều là những người có nền tảng về giáo dục… Nên biết quý trọng nhau, gắn bó để mà tồn tại. Mỗi người chỉ cần nhịn một chút thì gia đình sẽ yên ấm. Thế nhưng tôi nói thì cả hai anh chị đều cố tình gạt phắt đi và đổi lỗi cho nhau.
Bố mẹ tôi vì chuyện anh chị mà suy nghĩ nhiều, gia đình hai bên từ trước có mối quan hệ rất tốt đẹp nay anh chị chia tay thì mọi thứ như đổ vỡ, không còn thuận lợi. Cả hai bên đều muốn hàn gắn cho con cái. Tôi viết tâm sự này lên báo, mong nhận được lời khuyên từ mọi người, để tôi lấy lý lẽ đó hàn gắn cho anh chị.