Níu kéo hay buông tay?

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em và anh Lâm lấy nhau 3 năm chưa có con. Bố mẹ anh sốt ruột, thúc giục chúng em mau chóng có cháu đích tôn vì anh là con một. Mẹ anh còn bảo nếu một năm nữa mà chúng em không có con thì bà sẽ cưới vợ khác cho anh.
Níu kéo hay buông tay?
Ảnh minh họa
Đầu tiên, chồng em phản đối ý định của bà, vì anh rất yêu em, không muốn bỏ em. Nhưng sau một chuyến công tác biệt phái xa nhà 6 tháng, anh bỗng dắt về nhà một cô gái với cái bụng bầu lùm lùm đã được siêu âm khẳng định là con trai. Mẹ anh mừng rỡ đón nhận cô ta và mắng nhiếc em là “đồ vô tích sự”.
Bị mẹ chồng hắt hủi, bạc đãi, chồng thì thờ ơ lạnh nhạt, em không chịu nổi đã chủ động viết đơn xin ly hôn và trở về nhà bố mẹ đẻ. Đơn xin ly hôn chưa được tòa án xét xử thì cô kia sinh ra một đứa con gái sứt môi, hở hàm ếch.
Cả nhà anh Lâm tá hỏa đem cháu bé đi thử ADN và kết quả thật bất ngờ: Đứa bé không phải con anh Lâm. Thì ra, trong thời gian anh đi công tác ở TP HCM, anh được đối tác mời đi chiêu đãi ở khách sạn để ký kết hợp đồng, họ đã bao anh một cuộc vui từ A đến Z và anh đã bị cô gái này đeo bám và phải gánh chịu mọi hậu quả!
Sau khi mọi chuyện bị phơi bày, gia đình anh nhất quyết đòi đuổi cô ta ra khỏi nhà. Chuyện đó xảy ra đã gần một năm nay rồi chị ạ; bố mẹ anh Lâm đã hai lần sang nhà em xin lỗi để đón em về, nhưng bố mẹ em bảo chuyện này do em hoàn toàn quyết định.
Chị Thanh Tâm ạ! Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, anh Lâm cứ van xin em tha thứ để về với anh, anh hứa sẽ cùng em đi khám, tìm nguyên nhân và điều trị cho đến khi có kết quả.
Trường hợp xấu nhất, không thể có con thì sẽ xin con nuôi chứ anh nhất định không bỏ em. Cha mẹ anh mặc dù đã đến xin lỗi bố mẹ em, nhưng có vẻ không mặn mà, thiết tha lắm.
Em hiểu trong thâm tâm họ nếu cuối cùng chúng em không thể có con, họ chỉ muốn cưới vợ khác cho con trai chứ không muốn chúng em nhận con nuôi.
Còn em, em có thể tha thứ cho chồng em, nhưng nếu thực sự chúng em không thể có con, nhất là lỗi ấy lại do em thì chắc hẳn bố mẹ anh không thể chấp nhận, trước sau chúng em cũng phải chia lìa. Vậy em có nên cố níu kéo cuộc hôn nhân này không?
Trong lòng em bây giờ thực sự không còn yêu thương gì nữa, em muốn ly hôn để đau khổ một lần còn hơn cả đời day dứt, đớn đau. Nhưng có lúc nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp cho anh, một người hiền lành, chỉ vì quá nghe lời bố mẹ mà đối xử với em như vậy.

Em chưa rút đơn ở tòa án, cũng chưa trở lại nhà chồng, em muốn có một quyết định để sau này không phải ân hận.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật