
Chuyện tình nữ điều dưỡng và chàng sinh viên kiến trúc
Lê Thị Bích Tuyền (SN 1981, ngụ An Giang) và Ng.V. Kh (SN 1985)- đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Kiến Trúc Tp.HCM quen biết và yêu thương nhau từ năm 2005. Để được gần nhau, Tuyền đã từ bỏ gia đình, sự nghiệp (Tuyền đang làm điều dưỡng tại bệnh viện Châu Đốc, An Giang) theo Kh lên Tp.HCM thuê phòng trọ sống chung với nhau. Ban ngày Tuyền đi luyện thi vào đại học, ban đêm đi làm thêm để kiếm sống. Đầu năm 2007, Kh và Tuyền đến thuê nhà trọ trên đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Tại đây, giữa Tuyền và Kh bắt đầu có mâu thuẫn trong sinh hoạt nên hay gây gổ. Kh thường hay đi chơi về khuya và trao đổi điện thoại di động với người khác. Rồi một lần, trên đường đi học về, Tuyền bắt gặp kh đang chở một người phụ nữ rất thân mật. Nghi ngờ Kh có người khác, từ đó Tuyền đã nảy sinh ý định giết chết kh rồi tּự tּử.
Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng 12h ngày 14-3-2007, Kh đi nhậu về, Tuyền và Kh lại cự cãi. Tức giận vì Kh chửi bới và sỉ nhục mình, sau khi nấu cháo cho Kh xong, Tuyền lấy khoảng 13, 14 viên thuốc ngủ nghiền nát lén bỏ vào cháo đưa cho Kh ăn. Khoảng 10 phút sau, Kh than mệt. Thấy vậy, Tuyền nói sẽ truyền Tothema (loại ống) cho Kh khoẻ hơn nhưng thực chất là nhằm mục đích cho Kh bị nghẽn tĩnh mạch, ngưng tim mà chết. Sau đó, Tuyền viết thư để lại cho người thân và uống hết 15,16 viên thuôc Panadol và Hapacol để tּự tּử. Một lúc sau, Kh bị ngấm thuốc nên ôm đầu la lớn và chửi mắng Tuyền. Sợ bị người ngoài phát hiện nên Tuyền lấy con dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào ngực trái Kh cho đến chết và lấy mềm đắp lên người nạn nhân. Sau đó Tuyền nằm kế bên Kh và ngất đi. Sáng hôm sau, tỉnh dậy biết mình không chết nên muốn uống thuốc tּự tּử lần nữa. Do bị choáng đứng không vững nên Tuyền điện thoại cho chị Linh (bạn gái Tuyền) nhờ mua hộ một số thuốc cảm và chai nước ngọt có gas. Khi chị Linh mang nước ngọt đến phòng trọ của Tuyền, thấy anh Kh đã chết nên tri hô và cùng người dân báo cho cơ quan điều tra.
Phiên toà xử Tuyền vào ngày 16-1 tại TAND Tp.HCM. Tại toà Tuyền khai, quen nhau được một năm thì sức khoẻ của kh rất yếu vì đang bị stress nặng. Để được chăm sóc Kh, cả hai thuê phòng trọ sống chung. Ban đầu dù hai gia đình Kh cấm đoán nhưng cả hai sống với nhau rất hạnh phúc, mâu thuẫn chỉ bắt đầu khi Tuyền thi rớt đại học. Sau đó, những lúc say xỉn về, Kh rất hay chửi Tuyền. Lúc này, Tuyền rất muốn về quê theo lời khuyên của gia đình nhưng vì sĩ diện với bạn bè, đồng nghiệp nên sau đó quyết định không về.
"Bị cáo rất buồn khổ vì nghĩ mình đã hi sinh cả sự nghiệp chữ hiếu và cả đời con gái cho ảnh mà sao ảnh lại phụ bạc mình như vậy? Bị cáo muốn bị cáo và ảnh đã sống cùng nhau thì chết cũng phải chôn chung một mồ, chứ không muốn ảnh thuộc về người phụ nữ khác. Vì vậy, bị cáo bắt đầu nghĩ đến việc giết Kh và tּự tּử theo cùng...". Những lời cuối, Tuyền vừa nói vừa khóc, nhưng vẫn thể hiện được sự quyết tâm phải giết chết Kh đến cùng.
"khi yêu thương thì vui vẻ bên nhau, còn khi cả hai không yêu thương nữa thì đường ai nấy đi, chứ bị cáo không có quyền tước đi sinh mạng của người khác. Là người có trình độ, bị cáo phải biết điều đó chứ?"- Vị thẩm phấm tiếp tục.
- Lúc đó trong đầu bị cáo chỉ muốn giết chết Kh rồi sẽ lìa khỏi cuộc đời này.
- Vậy bây giờ bị cáo có còn muốn chết không?
- Dạ, không
- Tại sao vậy?
- Vì cuộc đời này bị cáo còn mắc nợ nhiều người... bị cáo muốn sống để trả hiếu cho gia đình, cho cha mẹ. Thời gian tạm giam bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về lỗi lầm của mình. Chỉ vì tình yêu mà bị cáo mê muội không kiềm chế được.
- Người ta nuôi con đến từng này tuổi bị bị cáo giết chết mà bây giờ bị cáo xin được sống như vậy có xứng đáng không?
Tuyền gục xuống không trả lời.
Đại diện cho gia đình bị hại, cha của Kh yêu cầu: "Tui chỉ có một thằng con trai duy nhất, vậy mà nó nỡ lấy đi mạng sống của con tui. Bây giờ tui không đòi bồi thường gì mà chỉ mong nó giết người thì phải đền mạng...". Nói xong, ông khóc. Ngồi phía sau, mẹ và chị của Kh cũng khóc.
Nhận định hành vi của bị cáo giết người vì động cơ đê hèn, cần phải áp dụng mức án cao nhất để cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tuyền mức án tử hình. Biết rằng tội ác nào rồi cũng phải đền tội nhưng sao tôi vẫn tiếc cho Tuyền. Tiếc vì Tuyền vừa mới ngộ ra: Cuộc sống vẫn còn nhiều thứ quý giá khác thì Tuyền đã không còn cơ hội để sống và chuộc lỗi.
Tình yêu cuồng điên của chàng họa sĩ trẻ
Nguyễn Thế Năng (SN 1979, tạm trú tại Quận Thủ Đức, Tp.HCM) và chị A.H có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2003, khi cả hai còn là sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM. Đến tháng 8-2006, cả hai hay xảy ra mâu thuẫn nên chia tay nhau. Thời điểm này Năng đã ra trường và có thời gian làm hoạ sĩ thiết kế cho đoàn phim Chánh Phương, còn chị H vẫn là sinh viên năm cuối. Sau một thời gian không gặp nhau, đến chiều ngày 18-11-2006, Năng đến phòng trọ của H (tại phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) rủ cùng đi dự đám cưới bạn học cùng trường. Đến 21h cùng ngày, Năng chở H quay về phòng trọ thì gặp Niên - bạn trai mới của H và cả ba ở lại phòng trọ H chơi cho đến đêm hôm sau. Sau đó, Năng chủ động rủ H và Niên tổ chức một buổi tiệc tại phòng trọ H để chia tay, H đồng ý nên Năng lấy xe máy chở Niên đi mua mồi rồi về phòng trọ nhậu. Đến khoảng 0h ngày 20-11 thì Năng kêu Niên về trước để Năng nói chuyện và giải quyết dứt khoát chuyện tình cảm với H. Niên đồng ý đi về. Sau đó, cả hai ngồi nói chuyện với nhau trong phòng trọ đến khoảng 5h sáng thì Năng yêu cầu H hàn gắn lại tình cảm. H không đồng ý và nói đã yêu Niên. Nghe vậy, Năng tức giận liền chụp lấy con dao Thái Lan đâm vào cổ H một nhát. Bị thương, H vùng vẫy bỏ chạy nhưng vừa lúc đó bị Năng một tay ôm cổ, tay kia dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ họng cho đến khi gục xuống. Sau đó, Năng bế nạn nhân lên đệm và lấy tấm drap che lên người nạn nhân. Thấy áo bị dính nhiều máu nên Năng đã vào nhà vệ sinh cởi bỏ và lấy áo thun mặc vào, sau đó chạy thẳng đến công an phường 24, quận Bình Thạnh tự thú.
Xử sơ thẩm, TAND Tp.HCM đã tuyên Năng mức án tử hình về tội giết người. Tòa tuyên, mẹ Năng ngất xỉu. Bạn bè Năng cũng khóc vì thương người bạn tài năng, tốt bụng. Trong thời gian 15 ngày được quyền kháng cáo, họ chạy ngược xuôi tìm kiếm những tình tiết có thể xin giảm nhẹ hình phạt cho Năng. Trường Đại học Kiến trúc cũng có đơn gửi đến toà tha thiết xin giảm án cho bị cáo. Bất ngờ hơn khi cha của nạn nhân cũng có đơn xin toà tha tội chết cho Năng.
Tại phiên xử phúc thẩm, Năng không một lời biện minh cho hành động của mình. Lý giải lý do viết đơn bãi nại kẻ đã giết con mình, cha H nói: "Vì tình thương với con, tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết con mình. Nhưng vì lòng nhân đạo, tôi không muốn có thêm một người cha, người mẹ đau khổ khi phải chứng kiến cái chết của con mình". Lời nói sau cùng, Năng xin lỗi gia đình nạn nhân, cám ơn những người đã vì Năng mà chịu nhiều đau khổ, vất vả. Trong trường hợp không được khoan hồng, Năng xin hiến toàn bộ nội tạng cho ngành Y và bộ xương cho Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM. Nghe Năng trình bày, nhiều người bạn của Năng đã bật khóc. Những giây phút nặng nề trong giờ chờ nghị án rồi cũng qua... "Xét thấy hành vi của bị cáo hết sức côn đồ, tuy nhiên qua quá trình điều tra cũng như xét xử bị cáo đã ăn năn hối hận, gia đình nạn nhân có đơn bãi nại nên chấp nhận kháng cáo của bi cáo, giảm một phần hình phạt, tuyên phạt bị áo tù chung thân".
Ghen tuông, giết người yêu rồi phân xác
Phiên toà xét xử bị cáo Trần Minh Mẫn (SN 1978 ngụ tại quận 9, TP.HCM) diễn ra trong không khí tang thương. Ngồi ở hàng ghế đầu dành cho bị hại, cầm tấm ảnh xinh đẹp của nạn nhân, mẹ và các chị của Ng. Th. Kh. Nh khóc tức tưởi cho người xấu số. Trái ngược với không khí u buồn của phòng xử, được các đồng chí dẫn giải ra trước vành móng ngựa, nét mặt Mẫn vẫn tươi cười, tóc được vuốt keo cẩn thận cùng bộ quần áo tươm tất không một nếp nhăn. Thái độ của Mẫn đã làm cho nhiều người đến dự phiên toà càng căm phẫn, gia đình nạn nhân bức xúc nhưng Mẫn vẫn mặc nhiên.
Cáo trạng thể hiện, Mẫn và chị Nh cùng làm việc tại khách sạn Đại Nam (quận 1). Từ đầu năm 2006, Mẫn và chị Nh đã chung sống với nhau như vợ chồng tại chung cư Nguyễn Thái Bình, quận 1. Do ghen tuông với nghề nghiệp của chị Nh, nhân viên massage, nhiều lần Mẫn kêu chị bỏ nghề nhưng không được đồng ý. Sáng 6 -10-2006, Mẫn đưa Nh về nhà ở quận 9. Tại đấy, lợi dụng chị Nh không để ý, Mẫn dùng dao đâm vào bụng nạn nhân hai nhát khiến chị Nh chết tại chỗ. Sợ gia đình phát hiện, sau khi gây án, Mẫn cắt rời nạn nhân ra thành nhiều mảnh, bỏ vào nhiều túi nilon rồi giấu vào tủ quần áo. Đến 20h cùng ngày, Mẫn đem điện thoại di động ra ngoài quầy bán với giá 6 triệu đồng, sau đó thuê một chiếc ô tô hiệu Vios rồi rủ bạn bè đi nhậu. Sau khi nhậu xong, Mẫn đưa các bạn về nhà, đến 2h sáng hôm sau, Mẫn đi về nhà đem theo các túi nilon đựng thi thể Nh bỏ vào cốp xe rồi tự lái đi vứt tại nhiều nơi tại địa bàn Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết. Ngày 8-10-2006, Mẫn quay về Tp.HCM trả xe cho anh Tân rồi đón xe khách đi Đà Lạt. Tại đây, sau khi ngủ dậy, Mẫn đón xe quay về khu vực đèo Xông Pha, xã Lam Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận và chui vào một ngách đá uống thuốc sâu tּự tּử nhưng Mẫn không chết. Đến trưa ngày 26-10-2006, người dân khu vực phát hiện Mẫn kiệt sức nên đưa về nhà và báo công an xã Ninh Sơn. Nhận được tin, cha Mẫn ra Ninh Thuận đón Mẫn về rồi dẫn ra công an trình diện. Tại công an quận 1, qua đấu tranh Mẫn đã khai nhận hành vi phạm tội nêu trên. Tiến hành khám xét chỗ ở của Mẫn phát hiện ra nhiều vết máu trong tủ quần áo, ghế, áo vét của Mẫn và thu nón, găng tay của Nh. Ngày 29-10-2006, qua lời khai của Mẫn, công an thu được tại Bà Rịa - Vũng Tàu một quần jeans, nghi là của nạn nhân, ngày 30-10-2006, phát hiện tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai hai bàn chân, và một số xương cánh tay, bàn tay. Khám nghiệm hiện trường nhà của Mẫn phát hiện dưới hệ thống thoát nước nhà vệ sinh của Mẫn thu được một chiếc bông tai và 10 mảnh xương (nghi răng). Phân tích ADN thi thể vùng HV từ 3 mẫu răng người, các đoạn xương người và mẫu máu thu của Phạm Thị Thu Vân và Nguyễn Quốc Việt cho thấy rằng các mẫu xương, răng kể trên là của người có quan hệ huyết thống theo dạng mẹ với Phạm Thị Thu Vân và Nguyễn Quốc Việt.
Tại phiên toà, Mẫn đã khai nhận mọi hành vi gây án. Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị mức án tử hình với nhận định "bị cáo phạm tội giết người một cách man rợ, cố tình dùng các thủ đoạn nhằm gây khó khăn cho việc nhận dạng nạn nhân, không có tình tiết nào đáng được giảm nhẹ hình phạt". Đồng quan điểm với viện, Hội đồng xét xử tuyên phạt Mẫn án tử hình.