Thành Roma dậy sóng, thành Milan ôm sầu (Tổng hợp vòng 31 Serie A)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã lâu rồi Serie A mới lại khuấy động như vậy với cuộc đua tam mã của Inter, Milan và Roma. Trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng như vậy, bất cứ một sai lầm nào cũng phải trả giá và vinh quang sẽ chỉ đến với những kẻ biết hi vọng và tất nhiên kèm thêm một chút may mắn…
Thành Roma dậy sóng, thành Milan ôm sầu (Tổng hợp vòng 31 Serie A)
Roma trỗi dậy giấc mơ vô địch

Roma tiếp Inter trên sân nhà trong trận đấu sớm nhất vòng 31 như để thời gian cho cả Italia hồi hộp theo dõi vận mệnh của Serie A liệu có thay đổi hay vẫn chỉ “núp bóng” Inter. Và đúng như kì vọng, Roma cùng Inter đã cống hiến một trận cầu có đầy đủ những dư vị đắng cay, ngọt bùi. Những “chiến binh” Roma ra sân với ý chí lật đổ một “ông vua” với sức mạnh thâu tóm cả thiên hạ, còn những “dũng sĩ” Inter lại bình thản giống như người thầy Mourinho để chứng minh cho cả bờ cõi đất nước hình chiếc ủng hiểu rằng Serie A phải có màu chủ đạo là xanh-đen.

Trận chiến đó, Roma đã là người chiến thắng bằng 2 pha ghi bàn của những cái tên được mong đợi nhất: Daniele De Rossi và Luca Toni. Hai bàn thắng chia đều cho 2 hiệp đã giúp Giallorossi ca khúc khải hoàn. Còn phía Inter chỉ có duy nhất một mình Milito lên tiếng trong một đêm không may mắn với 3 lần bóng chạm xà ngang và cột dọc đội chủ nhà. Mourinho không có gì để nói ngoài vẻ mặt vẫn như mọi khi, như thể Serie A đang chống lại ông và Inter. Còn Ranieri tim đập thình thịch cho đến khi tiếng còi của trọng tài Emidio Morganti cất tiếng còi mãn trận.

Roma ăn mừng như thể chức vô địch đã nằm trong tay 

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, trải qua Juventus đến Roma, “gã thợ hàn” đã cho “người đặc biệt” nếm trải cảm giác của kẻ thua cuộc. Roma của Ranieri có thể không mạnh bằng Inter ở đội hình nhưng bù lại họ có ý chí và niềm tin quyết thắng. Inter của Mourinho vẫn xứng đáng là kẻ thống trị Serie A nhiều năm qua nhưng không có gì là mãi mãi, Nerazzurri vẫn có thể thua bất kỳ trận đấu nào. Cơ hội đến chức vô địch Serie A lại mở ra với Roma khi chỉ còn cách Inter có 1 điểm duy nhất. Còn Inter dù thua vẫn sẽ tự mình quyết định số phận trong 7 trận đấu còn lại, khi mà các đối thủ phía trước không còn nhiều bài toán khó.

Roma tưng bừng là thế, Inter “ngã ngựa” là thế, nhưng Milan trong trận đấu muộn nhất vòng 31 lại chỉ khiến con tim các Milanista thêm đau đớn. Họ đã có cơ hội để vươn lên ngôi đầu bảng từ 2 vòng trước nhưng cũng đã bỏ lỡ vì trận hòa với Napoli. Họ cũng có thể bám sát Inter ở vòng sau đó nhưng lại để thua Parma vào phút chót và lần thứ 3 liên tiếp, mọi chuyện cũng chẳng khác gì trước Lazio đang trong thời kỳ khá bi đát.

Có nhiều cơ hội đoạt 3 điểm nhưng Milan đều bỏ lỡ 

Milan của Leonardo có quyết tâm, có động lực và chiếm nhiều lợi thế nhưng hóa ra mọi chuyện không như những lời “đe nẹt” của các ông chủ trước giờ bóng lăn. Milan vẫn khắc khổ như những “ông già” đi tìm tuổi trẻ mà chẳng thể níu giữ chút thời gian trôi qua. Không như những trận đấu trước, Milan đã sớm có bàn mở tỷ số từ quả 11m của Borriello. Nhưng tất cả lại hóa thành công cốc khi hàng phòng ngự thiếu Nesta (được thay bởi Favalli đã 38 tuổi) đã biếu cho đội khách bàn san bằng tỷ số ngay trong hiệp 1.

60 phút còn lại không đủ cho Rossoneri có thể tạo nên dù chỉ một bàn thắng. Cơ hội không phải là có nhưng cũng như 5 trận đấu trước, hàng công của Milan bế tắc đến kì lạ, mà khi có cơ hội, họ lại để trôi qua đáng tiếc. Hòa với Lazio, khoảng cách giữa Milan và Inter cũng được rút ngắn xuống còn 3 điểm nhưng giờ còn có cả Roma với 2 điểm nhiều hơn. Cơ hội nào với Milan khi về mọi hiệu số họ cũng kém hơn hẳn Inter (thua 2 trận đối đầu và hiệu số chỉ là +20 so với +30 của Inter), còn phong độ thì còn tệ hơn cả 2 đối thủ đứng phía trên? Leonardo bảo vẫn còn hi vọng nhưng hình như đó là điều không tưởng với lịch thi đấu dày đặc những đội bóng khó chơi.

 

Piero lại hóa thân thành "vị thánh" cứu Juventus

Tốp 3 tranh đua ngôi vô địch thì vị trí thứ 4 giờ là cuộc đua của tốp 4, thậm chí xa hơn là tốp 7. Những cũng lạ lẫm như cuộc đua vô địch, cho tới giờ vẫn chưa xác định chủ nhân của suất tham dự Champions League mùa giải năm sau. Cứ qua 1 vòng đấu kẻ thắng trở thành kẻ thua và ngược lại như một mớ hỗn độn. Khoảng cách từ đội thứ 4, Palermo với 3 đội phía sau, Napoli, Juventus, Sampdoria chỉ vỏn vẹn là 1 trận thắng.

Juventus đã qua cơn mê bằng 1 trận thắng trước Atalanta (sau khi nhận “mưa” chai lọ và trứng thối từ CĐV trước trận đấu) nhưng Palermo và Napoli cũng không để Juve phục sinh bằng chiến thắng trước Bologna và Catania. Chỉ riêng Sampdoria tiếc hùi hụi vì mất điểm ở những phút cuối trước Napoli. Như vậy chiếc vé tới Champions League vẫn còn bỏ ngỏ và giấc mơ cao quý đó vẫn chia đều cho nhiều đội bóng, trong một mùa giải điên rồ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật