Cứ khoảng 11h hàng ngày, người dân lại mang chiếu vào động để nghỉ trưa.
Thậm chí nhiều người còn mang theo cả chăn, gối. Nếu như nhiệt độ ở ngoài trời lên đến 40 độ C thì vào khu vực động Đồng Cò nhiệt độ chỉ còn khoảng 20-22 độ C.
Từ người già đến trẻ nhỏ đều vào động để trốn nóng. Theo bà Lê Thị Nam, động này được xem như là một "điều hòa khổng lồ" cho bà con ở khu vực này.
Khi ngủ ở trong động, người dân phải mang chăn để đắp vì nhiệt độ ở đây chỉ khoảng 19-20 độ C.
Nhiều em bé được cha mẹ đưa tới nghỉ ngơi.
Trong ảnh là gia đình anh Nhân (39 tuổi) vào động nghỉ trưa. Anh Nhân cho hay, nếu khu vực này mất điện thì cả làng đều kéo ra đây.
Dù ngoài trời đang nắng nóng đến 40 độ C nhưng phía cửa động chỉ khoảng 25 độ C. Các chàng trai, cô gái ngồi trò chuyện rôm rả, quên cái nắng oi bức của mùa hè.
Bình quân, ở động Đồng Cò buổi trưa nào cũng có ít nhất 30 người.
Ông Nguyễn Xuân Đức (47 tuổi) đang say giấc nồng giữa trưa nắng. Ông mang cả võng vào động để nghỉ ngơi.