Hồi mới gặp anh ấy, mình thấy được tình yêu, sự chia sẻ, sự cảm thông và một bờ vai thực sự để mình nương tựa. Nhưng đến bây giờ thì mình cảm thấy thất vọng vô cùng các bạn ạ.
Mình đã yêu anh ấy, không café, không bạn bè theo lời anh ấy. Suốt ngày mình cắm đầu vào công việc để chia sẻ công việc với anh ấy. Buổi sáng pha nước chanh cho anh ấy uống mỗi khi anh ấy tập thể dục, lo cho anh ấy từng bữa ăn, từng giấc ngủ… Vậy mà giờ đây, khi mình đang mang thai đứa con thứ hai của hai đứa (đứa thứ nhất của chúng mình đã phải mất vì anh ấy) mà anh ấy vẫn nói mình một câu phũ phàng rằng: “Anh thấy em chưa làm được một người vợ”. Mình thấy đau xót vô cùng.
Anh ấy đã từng nói người vợ trước của anh ấy không bằng mình. Anh ấy không yêu chị ta và cưới chị ta chỉ vì lòng thương hại. Vậy mà giờ đây khi có được tình yêu của mình, một người mà anh ấy nói rằng thật sự yêu, một người con gái khá xinh xắn, thông minh và anh ấy thấy tự hào khi đi bên cạnh, lại phải chịu những hành động, lời lẽ đau xót của anh ấy như bây giờ.
Mình tự hỏi không biết mình có đáng bị như thế không? Mình rất buồn. Mình đã cố gắng và có lẽ tình yêu này thật sự là tình yêu sai lầm của mình.
Các bạn ơi hãy giúp mình với. Mình mệt mỏi quá rồi. Chị thương những đứa con của mình thôi.