Khoảng 17h ngày 4/8, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xóm 10 xã Sơn Trường (huyện Hương Sơn), một người đi đường phát hiện chiếc két sắt nằm khuất trong bụi cây ven đường.
Chiếc két sắt cao khoảng 1m, lấm lem bùn đất. Cửa bị phá khóa, bên trong đựng 6 sổ tiết kiệm trị giá hơn 300 triệu đồng và một hóa đơn giao dịch 11 chỉ vàng.
Kiểm tra hiện trường, Công an huyện Hương Sơn và Công an huyện Đức Thọ xác định két sắt và sổ tiết kiệm trên là của gia đình bà Đặng Thị Nguyệt (61 tuổi, trú xóm Cầu Đôi, xã Đức Long, huyện Đức Thọ).
Trước đó người phụ nữ này đã trình báo cho hay ngày 3/8 bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi két sắt có 30 triệu đồng, 6 cây vàng, 6 sổ tiết kiệm và một hóa đơn giao dịch 11 chỉ vàng.
Sáng 5/8, trung tá Nguyễn Duy Đông, Phó trưởng công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) việc truy tìm thủ phạm đang được khẩn trương tiến hành.