Tin liên quan
Hiện nay tôi đã có gia đình và một cậu con trai. Trước khi lập gia đình tôi là một cô gái rất nghiêm khắc trong chuyện yêu đương. Từ khi còn là sinh viên mặc dù cũng có những bạn trai quý mến nhưng tôi không yêu ai vì nghĩ rằng khi nào ra trường có việc làm ổn định thì mới yêu và tôi rất ý thức việc giữ gìn trinh tiết và cái đó chỉ dành cho chồng mình thôi.
Rồi tôi ra trường đi làm và có người yêu cũng là chồng tôi bây giờ. Thực sự chúng tôi rất hồi hộp, lo lắng cho đêm tân hôn nhưng các bạn biết không tất cả diễn ra không như tôi mong đợi. Đêm tân hôn tôi không thấy mình "ra máu" như mọi người vẫn nói. Mặc dù chồng tôi là người hiểu biết nhưng thời gian đầu thỉnh thoảng anh ấy vẫn tra tôi về quá khứ (mà quá khứ thì có gì đâu để nói).
Bạn thấy không, vậy những người phụ nữ như tôi thì sẽ chứng minh "trinh tiết" với những đàn ông như thế nào. Ở đây tôi chỉ chia sẻ một phần rất nhỏ với bạn để một lần nữa chứng minh một cách khoa học về chữ "trinh" của người phụ nữ còn nhân cách của con người mới là đều quan trọng.