Ngày 15/12 vừa qua, người dân đi qua đoạn đường Miếu Pha, Huyện Phong Đô, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) đã chứng kiến một chàng cảnh sát trẻ đứng yên cả tiếng đồng hồ, dùng chân làm chỗ dựa cho một bà lão ngủ.
Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Một số người hiếu kỳ hỏi thăm biết được, anh chàng cảnh sát này tên Vương Vũ (28 tuổi), là nhân viên thuộc đồn cảnh sát Thành Đông, huyện Phong Đô.

Khi đang đi tuần anh vô tình gặp một bà lão 92 tuổi bị lạc đường và không thể nhớ nổi đường về nhà, sau khi hỏi qua một số thông tin, anh đã biết được số điện thoại của con trai cụ và gọi họ đến đón.

Trong lúc chờ đợi, bà lão đã mệt lả và ngồi ngủ trên ghế băng. Do sợ bà lão có thể bị ngã vì ghế băng không có chỗ dựa, anh Vương đã lặng lẽ đứng đằng sau làm chỗ dựa cho bà ngủ hơn một tiếng đồng hồ cho tới khi con trai và con dâu và đến đón.

Bất kể ai đi qua và chứng kiến cảnh tượng này đều vô cùng xúc động. Một nhân chứng kể lại: “Nhiệt độ khi đó chỉ khoảng 7-8 độ, anh ấy phải đứng bất động rất lâu nên hai chân gần như bị tê cứng. Vì sợ bà lão tỉnh giấc nên anh ấy chỉ dám cử động nửa người trên. Anh cứ đứng như vậy từ 3h50’ cho tận tới 4h47’ chiều”.

Sau khi cảm ơn anh Vương, con trai bà lão đã cõng bà trở về. Thậm chí, lúc về bão còn nắm chặt vạt áo anh, quyến luyến khiến mọi người càng xúc động.

Ngay khi những tấm hình này được người đi đường chụp lại và tung lên mạng, lập tức thu hút đông đảo sự quan tâm của nhiều người. Không ít bạn đã hết lời khen ngợi hành động đẹp của anh chàng cảnh sát trẻ tuổi này.