Từ nhỏ, Carly Findlay, một blogger sống tại thành phố Melbourne, Úc đã mắc phải một chứng bệnh có tên là da vẩy cá (một căn bệnh di truyền khiến cho người mắc phải sẽ có thêm một lớp vẩy bóng lên).
Căn bệnh khiến cô hay bị chế nhạo, nhất là vào dịp Halloween. Nhiều đứa trẻ còn ngay lập tức chạy khi nhìn thấy Carly, khiến cho cô rất buồn.
Carly đã chia sẻ trên blog của mình rằng: “Tôi không muốn làm mọi người sợ hãi một chút nào. Khuôn mặt tôi không phải là đồ hóa trang trong ngày lễ Halloween đâu. Xin đừng chế nhạo tôi nữa”.
Một trang mạng đã từng lấy hình ảnh Carly ra làm trò đùa, điều này khiến cô bị tổn thương và quyết định chiến đấu lại. Hành động dũng cảm của cô được rất nhiều người trên thế giới ủng hộ.
Giờ đây, cô đã không còn mặc cảm với vẻ ngoài của mình nữa. Thậm chí, cô còn giúp nhiều người có hoàn cảnh tương tự thoát khỏi mặc cảm và tự ti với bản thân.
Hiện tại, cô cũng là blogger được rất nhiều người ủng hộ và yêu mến.