Bước sang hiệp 2, khi các cầu thủ Malaysia còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của thủ môn Văn Tiến, thì họ đã phải nhận thêm bàn thua ở phút 51. Lần này, lại là Hồng Duy với pha đi bóng đầy tốc độ bên cánh trái trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành đối phương.
Những tưởng mọi thứ đã nằm trong tầm tay của U.19 HAGL, thì bất ngờ ở phút 60, sau một pha phối hợp trung lộ, cầu thủ vào sân thay người Ahmad Zamri (số 13) đã có pha đi bóng dũng mãnh trước khi tung ra cú dứt điểm gọn gàng, rút ngắn tỉ số cho Malaysia. Sau bàn thua, tuyến giữa của U.19 HAGL vẫn chơi tốt và giành quyền kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, khi trận đấu càng về cuối, Malaysia càng liên tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, và đẩy U.19 HAGL vào thế chống đỡ vất vả. Rất may, “người đóng thế” Văn Tiến đã có một buổi tối xuất thần với hàng loạt pha cứu thua. Tỉ số 2-1 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu. Với cú đúp vào lưới đối phương, Hồng Duy được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Dù thua trận này, nhưng cơ hội đi tiếp của Malayia vẫn rộng mở, nếu ở lượt đấu cuối, đội U.21 Sydney không thắng được U.19 HAGL.
Ở lượt trận thứ hai của bảng A, đội tuyển U.21 Thái Lan đã có trận hòa 2-2 với U.21 Singapore. Với kết quả này, cơ hội vào bán kết của Singapore gần như đã khép lại, bởi trước đó, họ đã thua U.21 báo Thanh Niên Việt Nam với tỉ số 3-0. Singapore chỉ vào bán kết nếu U.21 Báo Thanh Niên đánh bại đối thủ Thái Lan với tỷ số cách biệt ít nhất 4 bàn ở lượt đấu cuối.
Trong khi đó, HLV Graechen tỏ ra khá khiêm tốn: “U.19 HAGL đã có một trận đấu hay, nhưng các cầu thủ vẫn còn bị ảnh hưởng tâm lý sau VCK U.19 Châu Á, cộng thêm thể lực không được đảm bảo tốt nhất đã làm hưởng đến lối chơi kỹ thuật của đội. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến những tình huống sai lầm. Rất may, chúng tôi vẫn là người giành chiến thắng”.