Bắc Giang: Nông dân ào ạt thồ vải thiều đi cân bán, phố phường được nhuộm đỏ ối

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vải thiều Bắc Giang đã bắt đầu chín vụ, tại các huyện như Lục Nam, Lục Ngạn, ngay từ tờ mờ sáng, hàng trăm người dân đã hồ hởi, nhộn nhịp chở vải đi cân bán.
Bắc Giang: Nông dân ào ạt thồ vải thiều đi cân bán, phố phường được nhuộm đỏ ối
Từ 4h, khi trời còn chưa sáng tỏ, hàng chục xe máy chở vải thiều đã được nông dân Bắc Giang điều khiển dọc quốc lộ 31 đến các điểm thương lái thu mua tại xã Biển Động (huyện Lục Ngạn, TP

Càng lúc, lượng xe càng đông. Đến 5h, đã có hàng trăm xe vải ùn ùn kéo đến, đường phố tắc dài, được nhuộm màu đỏ ối.

Các thương lái đã đợi sẵn tại nhiều khu chợ để thu mua vải từ nông dân.

Những xe vải có trọng lượng từ 1-2 tạ được bán với giá từ 11.000 - 20.000 đồng/kg, còn loại vải vụn rẻ hơn rất nhiều, chỉ từ 4.000 - 5.000 đồng/kg.

Người dân ra giá, sau đó đến thương lái sẽ kiểm tra xem vải đạt loại mấy rồi trả giá. Nếu thỏa thuận được giá cả giữa 2 bên, thương lái sẽ viết một phiếu ghi thông tin giá trị và người dân sẽ vào cửa hàng cân.

Người dân xếp hàng dài chờ vào cân vải.

Những sọt vải đầy ắp được khênh lên cân.

Vải sau khi được thu mua sẽ được phân loại để xuất khẩu hoặc buôn bán trong nước.

Người dân chia sẻ năm nay vải được mùa, giá cũng tốt, khiến ai cũng vui vẻ vì công sức một năm được đền đáp xứng đáng.

Dù tất bật, vất vả nhưng người trồng vải luôn mong ngày nào cũng được chở vải đi để cân và bán đắt hàng như năm nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật