Người dân TP.HCM đi dạo, ngồi uống cà phê trong tiết trời se lạnh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người dân TP.HCM cảm nhận rõ ràng sự thay đổi nhiệt độ từ đầu năm đến nay. Không khí se se lạnh cùng với làn gió mát khiến họ thích thú.
Người dân TP.HCM đi dạo, ngồi uống cà phê trong tiết trời se lạnh
6h sáng 5/12, thời tiết tại TP.HCM chỉ khoảng 20 độ C, người dân ra đường với áo ấm, khăn quàng cổ. Đây là ngày lạnh nhất tại TP.HCM kể từ đầu năm.

Người đi bộ trên đường Nguyễn Huệ (quận 1) mặc áo, trùm kín đầu lúc 8h.

Khách hàng mặc áo ấm, quàng khăn ngồi trò chuyện và nhâm nhi ly cà phê trên các tuyến phố xung quanh Hồ Con Rùa (quận 3).

Gia đình chị Thoa (ngụ quận Tân Bình) lên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) đi dạo vào buổi sáng cuối tuần. "Cả nhà dậy sớm, tranh thủ lúc trời còn se lạnh để đi dạo. Sài Gòn rất ít khi có thời tiết như vậy nên chúng tôi muốn tận hưởng một chút", chị Thoa (phải) cho biết.

Nhiều em nhỏ đạp xe thể dục buổi sáng được mặc đầy đủ áo ấm.

Gần 9h, nhiệt độ ở TP.HCM một vài nơi vẫn ở mức 22 độ C. Không khí lành lạnh cùng nắng ấm tạo nên bầu không khí rất mát mẻ, dễ chịu.

Bà Tư (quận 3) duy trì thói quen tập thể dục trên đường Hoàng Sa mỗi ngày. "Cả tuần nay thì thấy lạnh hơn nhiều, ra ngoài vào sáng sớm nên tôi phải đem áo khoác, mũ để giữ ấm", bà Tư nói.

Trong hai ngày qua, người dân TP.HCM cảm nhận rõ ràng sự thay đổi nhiệt độ từ đầu năm đến nay. Không khí se se lạnh cùng với làn gió mát khiến họ thích thú.

Dự báo thời tiết lạnh sẽ duy trì từ đầu tháng 12 đến Giáng Sinh. TP.HCM sẽ có thể xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Buổi trưa và chiều nhiệt độ dao động 28-30 độ C, nắng yếu và không khí mát mẻ. Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân chính khiến Nam Bộ giảm nhiệt là do không khí lạnh hoạt động mạnh, khuếch tán sâu xuống phía nam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật