Nghẹn lòng chàng sinh viên nghèo cầu xin sự sống cho bố mẹ

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bệnh tật khiến gia đình rơi vào bước đường cùng, chàng sinh viên nghèo Đinh Thanh Lộc viết tâm thư gửi báo Dân trí cầu xin sự sống cho bố, mẹ, khiến nhiều không khỏi xót xa.
Nghẹn lòng chàng sinh viên nghèo cầu xin sự sống cho bố mẹ
Cậu sinh viên nghèo tâm sự với phóng viên về hoàn cảnh của gia đình.

Nỗi lòng của chàng sinh viên nghèo

Chúng tôi nhận được bức thư của chàng trai Đinh Thanh Lộc (sinh viên năm thứ 3, Trường đại học Vinh, Nghệ An), từng dòng tâm sự trong bức thư cầu xin sự giúp đỡ để mong giành lại sự sống cho bố, mẹ đang mắc phải căn bệnh ung thư quái ác mà lòng nghẹn đắng.

Xem Video: Nghẹn lòng hoàn cảnh gia đình vợ chồng nghèo mắc bệnh ung thư quái ác

Tâm sự với chúng tôi, chàng trai Đinh Thanh Lộc, sinh viên năm thứ 3, khoa Xây dựng Trường ĐH Vinh bảo, do gia cảnh quá nghèo, bố mẹ bệnh tật nên công việc học hành của em không được trôi chảy như bạn bè cùng trang lứa.

Chàng trai tâm sự, từ nhỏ em sinh ra không được khỏe mạnh như những bạn bè khác, bố mẹ cũng chỉ làm nông nên gia đình rất khó khăn rồi còn phải nuôi 3 chị em ăn học. Em lại hay đau ốm, năm học lớp 10 thường xuyên bị ngất, đi khám thì các bác sĩ kết luận em bị tim bẩm sinh cần phải phẫu thuật gấp nếu không thì nguy hiểm đến tính mạng".

Nói đoạn, rồi Lộc thở dài, cơn đau tim lại như đau nhói trong tâm can em, dù đã được phẫu thuật nhưng nó vẫn còn những di chứng, khiến Lộc càng ngày càng gầy rộc, xanh xao đi.  

"Bố, mẹ thương em lắm, cả nhà chạy vạy vay mượn để có tiền làm phẫu thuật cho em. Học hết cấp 3, em thi vào Trường ĐH Vinh và đậu khoa Xây dựng. Nhà nghèo nên em cũng chỉ biết cố gắng học tập để sau này có việc làm ổn định chăm sóc cho bố mẹ bù đắp công ơn sinh thành nuôi dưỡng", Lộc chia sẻ trong xót xa.

Tâm sự với PV Dân trí, chàng sinh viên nghèo Đinh Thanh Lộc thổ lộ nếu trên đà này chắc em phải bỏ học về quê để giúp bố mẹ.

Thế nhưng sự đời lại trớ trêu thay, khi Lộc bước vào năm đầu đại học cũng là lúc mẹ em phát hiện ung thư máu sau đó phải nhập viện, rồi xạ trị kéo dài. Nhìn mẹ mỗi ngày gầy khô đi, tóc rụng sau những lần chạy hó‌a chấ‌t, bố thức trắng đêm, kiệt quệ vì lo cho gia đình chăm sóc mẹ.

Lộc buồn rầu kể với tôi: "Khi thấy mẹ mang bệnh nặng, em đã xin bố được nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình và chăm mẹ nhưng bố mẹ nhất quyết ngăn cản không cho em nghỉ. Nhưng ruột gan em đau nhói vì giờ đây gánh nặng lại đè lên bố em... 

Rồi nào ngờ tai họa vẫn chưa dừng lại ở đó, một hôm bố thấy đau trong người, đi bệnh viện thăm khám được các bác sĩ cho biết bố bị ung thư gan, suy thận di căn đến tuyến mật phải nhập viện điều trị khẩn cấp.

Đến nay bố em đã đi bệnh viện điều trị mấy lần rồi, nhưng gia đình kiệt quệ, nên bố phải về nhà chú à". Nói đoạn, rồi Lộc bật khóc vì nghĩ đến gia cảnh hẩm hiu của mình.

Sau bao ngày cầm cự với những đồng tiền vay mượn anh em, bà con hàng xóm rồi cũng hết nên chị Hoa đành ngậm ngùi đưa chồng về nhà chờ chết. Chị Hoa vốn mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng cũng phải dừng lại để về chăm chồng. 

Trong khi đang nói chuyện với phóng viên, Lộc nhận được điện thoại từ người thân bảo, cháu về nhà gấp, mẹ đưa bố từ bệnh viện trở về rồi. Nghe nói đoạn, Lộc thất thần, trên khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại.

Lộc nói: "Nếu bố mẹ không được tiếp tục điều trị, em sợ mình sẽ mất cả bố và mẹ. Em biết nếu về nhà, nếu ngừng thuốc cả bố và mẹ sẽ không cầm cự được lâu…".

Ngoài hai vợ chồng chị Hoa đang mang bệnh ung thư, gia đình chị còn người mẹ già đã gần 90 tuổi, không còn minh mẫn nữa.

Bố, mẹ "bỏ" bệnh viện về nhà chờ một phép màu

“Mai bố mẹ em từ Hà Nội về rồi. Mẹ nói phải đưa bố về quê thôi chứ ngoài đó điều trị thì không trụ được. Bây giờ em cũng chẳng biết trông cậy vào ai nữa, chỉ biết cầu xin mọi người dang tay cứu lấy bố, mẹ em với. Em cũng xin nghỉ học về với bố, giúp mẹ thôi”, Lộc nói trong nước mắt.

Đứa em gái của Lộc học lớp 2, giờ cũng gửi cho người thân chăm sóc nuôi dưỡng. Còn ở nhà, chị Hoa cố gắng chăm chồng mình.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã nhiều lần Lộc xin đi làm thêm để tự trang trải chi phí cho bản thân, bớt gánh nặng cho bố mẹ nhưng sức khỏe quá yếu nên em không thể kham nổi các công việc.

“Có nơi họ nhận em rồi, làm được ít hôm thì khuyên em nghỉ vì sợ em ngất luôn tại quán. Các anh chị con bác, dì cũng ngăn em đừng đi làm nữa. Hàng tháng các anh, chị gửi cho cho em vay ít tiền để trang trải việc học hành, ăn uống ở đây. Em cũng ghi lại tất cả, sau này em ra trường, đi làm rồi sẽ trả cho các anh chị”, Lộc nói.

Do mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh, dù đã được phẫu thuật nhưng Lộc vẫn không được khỏe như những bạn bè cùng trang lứa. 

Còn vợ chồng anh Đinh Văn Tâm (SN 1974), chị Hoàng Thị Hoa (SN 1973, bố mẹ của Lộc) vừa khăn gói rời bệnh viện trở về nhà, anh Tâm nằm bệt, bất động trên giường cũng chẳng ăn uống, cũng không nói được câu nào. Bên cạnh người vợ và đứa con út cố gắng bóp chân cho chồng, cho bố...

Chị Hoa nghẹn ngào: “Tôi bị ung thư máu, điều trị đến nay cũng đã gần 3 năm rồi. Từ ngày mắc bệnh tôi cũng chẳng làm được việc gì nên tất cả đều trông chờ vào anh ấy. Tiền thuốc thang điều trị cho tôi, rồi lo cho các con ăn học, mẹ già ở nhà… tất cả đều trông vào anh ấy.

Bây giờ anh ấy lại bị ung thư gan, ung thư phổi bác sĩ nói di căn sang thận làm suy thận nữa. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì tôi làm sao sống được, các con tôi không biết phải làm sao, mẹ già ai sẽ chăm sóc”.

Cụ Nguyễn Thị Vượng gần 90 tuổi, cho ăn xong cụ nói chưa ăn... 

Ông Phạm Hoàng Thụ, xóm trưởng xóm 2 chia sẻ: "Gia đình anh Tâm giờ quá khó khăn. Hiện tại chị Hoa bị ung thư giai đoạn 3 rồi, anh Tâm cũng bị ung thư như vậy. Còn thằng con đang học đại học năm 3 bị bệnh tim dù đã mổ nhưng sức khỏe yếu lắm, còn một đứa nhỏ phải gửi cho anh em trong họ hàng chăm sóc... Tôi mong rằng báo Dân trí sẽ là cầu nối với bạn đọc để cứu lấy gia đình nghèo này". 

Khi PV có mặt tại gia đình chị Hoa thì mọi người trong làng đổ sang "cầu cứu" mong được nhà báo về giúp đỡ sớm cho hoàn cảnh khó khăn này có được phép mầu.

Hi vọng rằng những lời cầu cứu của cậu sinh viên nghèo sẽ chạm tới trái tim của cá mạnh thường quân. Bố, mẹ em có cơ hội được tiếp tục sống. Còn với Lộc, chúng tôi mong rằng em sẽ không phải bỏ học giữa chừng. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật