Cô gái chia tay bạn trai vì mùa gặt lúa nào anh cũng gọi nhờ giúp, ăn chơi hẹn hò không thấy rủ

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô gái dù còn rất yêu, rất nặng lòng với bạn trai nhưng cô vẫn chọn chia tay vì cảm thấy bạn trai chỉ đang lợi dụng mình chứ chẳng có tình cảm gì.
Cô gái chia tay bạn trai vì mùa gặt lúa nào anh cũng gọi nhờ giúp, ăn chơi hẹn hò không thấy rủ
Bài tâm sự của cô gái.

Những tưởng có bạn trai, cuộc sống của cô gái sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn lúc còn cô đơn. Thế nhưng tiếc thay, cô cảm thấy bản thân không được bạn trai thương yêu. Anh ta không những không có hành động ngọt ngào nào thể hiện tình cảm mà đến mùa gặt lại muốn cô nhanh chóng có mặt tại nhà anh để làm cho xong công việc. Nhiều lần như thế, cô gái nhận ra mình chẳng còn lý do gì để tiếp tục duy trì mối quan hệ:

"ĐÂY SẼ LÀ MÙA GẶT CUỐI CÙNG TA BÊN NHAU

Khi chia sẻ ra câu chuyện này thật lòng em cũng rất buồn, vì quả thật là em còn rất là yêu anh, nặng lòng với anh nhiều lắm.

Chả là em ở trong đoàn thanh niên của xã, thỉnh thoảng đến mùa gặt hằng năm đoàn thanh niên sẽ chia nhau đi gặt phụ cho bà con nông dân đỡ vất vả. Mặc dù vậy nhưng cũng chỉ được 1 buổi chứ không nhiều vì nhà ai cũng có ruộng cả.

Thì cách đây 3 năm đoàn bọn em gặt hộ cho nhà một bác này có mấy sào ruộng mà lại không có người làm vì hai bác ốm mà con cái thì lại ở xa, ở nhà có mỗi một anh con trai gặt một mình không xuể.

Sau vụ gặt đó em với anh con trai nhà ấy quen nhau, tìm hiểu và yêu nhau đến giờ cũng được gần 3 năm trời. Tuy nhiên càng ngày em càng cảm thấy anh ấy đến với em chỉ vì em biết gặt giỏi. Bình thường rất hiếm khi chúng em đi chơi với nhau, gặp nhau cũng chỉ đi bộ loanh quanh trong làng rồi lại về, nhưng cứ đến mùa gặt là kiểu gì anh với em cũng gặp nhau mỗi ngày để anh đón em đi gặt cho nhà anh.

Em cảm thấy tình yêu này như là em bị lợi dụng vậy, anh đến với em chỉ vì muốn thóc gạo được đầy nhà mà không cần phải động tay động chân đến. Nhiều khi em thì gặt ngoài ruộng nhà anh mà anh thì đi đánh bài đến tối mới về.

2 năm đầu em còn chịu được, đến năm nay thì em thấy chán quá, bỏ chứ em chẳng yêu được nữa, tuy nhiên vì nghĩ chu‌yện tìn‌h cảm bấy lâu nay em vẫn cố gặt nốt cho nhà anh vụ mùa này.

Em quyết rồi, đây sẽ là mùa gặt cuối cùng chúng em bên nhau. Mặc dù phải đưa ra quyết định này em rất đau lòng như cầm liềm xỉa vào tim vậy".

Ảnh trái minh họa, internet. Ảnh phải: Tin nhắn bạn trai rủ cô gái đi gặt lúa.

Bài tâm sự với những lời lẽ rất dễ thương từ cô gái mặc dù câu chuyện khá buồn nhưng ai nấy đều không khỏi bật cười. Quen một người bạn trai không được anh ta cưng chiều thì chớ, bạn trai còn lợi dụng cô gặt lúa giúp nhà anh ta để đỡ tốn công, đỡ tốn tiền. Ấy vậy mà trước khi chia tay còn phải cố gặt cho xong vụ mùa lần này.

- Em gặt lúa còn anh ở nhà đánh bài ạ. Ủa rồi cưới nhau về chắc em thành trụ cột luôn.

- Yêu đương gì, kiểu người yêu đi gặt lúa mình đi chơ‌i đ‌ánh bài. Yêu đương gì dẹp đi cho sớm chợ chị. Khó hiểu, chả nhẽ không ai bình thường khi yêu...

- Vậy mà chịu được 2 năm, cái loại này chạy càng xa càng tốt.

- Nằm mơ đi nhà bố mẹ tôi còn không bắt đi cấy gặt nói gì chuyện sang nhà người yêu gặt. Không có mùa xuân ý đâu, bố tôi còn nâng như trứng đừng có đùa.

- Tình huống này gặp rồi, ba má cưng như trứng không cho làm gì mà nhà người yêu bảo đi gặt lúa, trỉa đậu,... Thôi thì mình chia tay luôn cho lành.

Khi yêu có phải ai cũng mù quáng không? Tình yêu mà lý trí quá nhiều thì đôi khi không còn là yêu nữa. Mà mù quáng lại dẫn đến những sai lầm trầm trọng. Như cô gái trong câu chuyện này, vì yêu mà sẵn sàng gặt lúa cho nhà bạn trai hết vụ mùa này đến vụ mùa khác. Để rồi khi cô đang quần quật ngoài đồng nhà anh thì anh lại đi đánh bài, chơi bời chẳng chút trách nhiệm.

Thiết nghĩ, cô gái sau 3 năm yêu thì cuối cùng đã có thể tỉnh táo hơn, quyết chia tay chứ không thể để bản thân tiếp tục bị lợi dụng. Phải chi cô nhận ra điều này từ sớm thì có phải bây giờ đỡ hối hận rồi hay không? 

Nhưng dù sao, khi yêu cũng nên lý trí một chút chị em nha. Hãy để người yêu trân trọng giá trị của mình chứ đừng biến mình trở thành osin hay công cụ phục vụ cho sự ích kỷ của anh ta. Tình yêu mà mù quáng như cô gái trên đây chỉ có thiệt thân mà thôi.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật