Cháu trai bị bỏ rơi tại cầu Yên Dũng cùng lời nhắn của mẹ

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người dân ở thôn Yên Tập Bến, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa phát hiện bé trai khoảng 4 ngày tuổi bị bỏ rơi tại khu vực cầu Yên Dũng.
Cháu trai bị bỏ rơi tại cầu Yên Dũng cùng lời nhắn của mẹ
Sửa, bỉm do chính quyền xã, Ủy ban MTTQ và Hội bảo trẻ quyền trẻ em huyện tặng cháu bé.

Khoảng 20 giờ ngày 2/8/2021, trên đường đi làm về đến khu vực cầu Yên Dũng thu‌ộc đị‌a phận thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, anh Nguyễn Văn Sông ở thôn Yên Tập Bến phát hiện một chiếc giỏ nhựa để tại dải phân cách trên cầu. 

Thấy nghi ngờ, anh Sông kiểm tra và phát hiện bên trong giỏ có một cháu bé khoảng 4 ngày tuổi, giới tính nam kèm theo quần áo, tã lót, bỉm, một hộp sữa bột. Ngoài ra, còn có mảnh giấy ghi nội dung: “Mẹ xin lỗi con vì mẹ là người vô tâm, không nuôi được con… Mong rằng sau này bố mẹ nuôi con trưởng thành… được mọi người thương yêu con là mẹ vui mừng…”. 

Xem Video: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas đã qua đời | Báo Mới 24h

//

Sau khi phát hiện sự việc, anh Sông đã đưa cháu bé về gửi vợ chồng anh Trần Văn Duy và Nguyễn Thị Len ở cùng thôn nhờ chăm sóc, nuôi dưỡng; đồng thời báo cáo với chính quyền địa phương để tìm bố mẹ của cháu bé.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Yên Lư thông tin, chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã xuống địa bàn xác minh và lập biên bản sự việc. Cùng đó, yêu cầu cán bộ y tế xã đến thăm, kiểm tra sức khỏe cho cháu bé. 

Trong ngày 5/8, UBND xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và Hội bảo vệ quyền trẻ em huyện Yên Dũng đến thăm, tặng quà gồm: Sữa, bỉm cho cháu bé. 

Hiện Công an xã Yên Lư đang tiến hành thông báo tìm bố mẹ đẻ cho cháu bé. Trước mắt, tạm thời cháu ở lại gia đình anh chị Trần Văn Duy - Nguyễn Thị Len

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật