Ngã trên đường đua, vận động viên Mỹ vẫn được khen là người hùng

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hành động đẹp sau khi vấp ngã của vận động người Mỹ Isaiah Jewett nhận được sự tán dương của truyền thông quốc tế.
Ngã trên đường đua, vận động viên Mỹ vẫn được khen là người hùng
Hai vận động viên vấp ngã trên đường đua 800 m. Ảnh: Reuters.

Tại trận bán kết điền kinh, nội dung 800 m của nam hôm 1/8, vận động viên người Mỹ Isaiah Jewett và vận động viên người Botswana Nijel Amos đã va chạm với nhau và vấp ngã, theo Los Angeles Times.

Sau đó, Jewett đã chìa tay giúp đồng nghiệp người Botswana đứng dậy. Hai vận động viên khoác vai nhau và cùng chạy về vạch đích, dù rằng việc vấp ngã gần như khiến họ không còn cơ hội đi tiếp.

"Khi đó tôi rất bối rối. Tôi rất tức giận (sau khi ngã) bởi đó là cơ hội của mình", Jewett nói.

Dù vậy, vận động viên người Mỹ cho biết anh đã cố gắng hành xử đúng mực, bất kể có cảm thấy ra sao.

"Tôi đã học được từ các siêu anh hùng trong truyện tranh, rằng bất kể bản thân giận dữ như thế nào, cuối cùng tôi vẫn phải hành xử đàng hoàng", Jewett cho biết.

Trước khi vấp ngã, Jewett đang chạy ở vị trí thứ 3, còn Amos ở vị trí thứ 4.

Vận động viên người Mỹ cho rằng đã có một lực tác động vào gót chân của mình, khiến anh bị trượt chân và vấp ngã. Jewett đã khiếu nại lên tổ trọng tài để xem xét cho anh vào vòng thi chung kết.

Tuy nhiên, tổ trọng tài sau đó kết luận Jewett đã tự vấp ngã và khiến vận động viên người Botswana ngã theo.

Jewett và Amos cùng nhau đứng dậy sau vấp ngã. Ảnh: Reuters.

"Đây là nội dung 800 m, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ít nhất tôi cũng thật may vì không có nhiều khán giả ở đây để chứng kiến", Jewett cho biết.

Jewett đã phải dừng lại ở vòng bán kết, trong khi Amos được cho phép tham dự trận chung kết.

Giới truyền thông đã dành những lời ngợi khen cho hành động đẹp của vận động viên người Mỹ. Nhiều tờ báo gọi Jewett là "người hùng".

Trận chung kết bộ môn điền kinh, nội dung 800 m dành cho nam, sẽ diễn ra vào ngày 4/8.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật