Mới đây, trên một nhóm mạng xã hội đông thành viên có đăng hình ảnh một bé trai đi bộ dưới trời nắng ở Hà Nội kèm câu chuyện gây chú ý:
"Có bố mẹ nào đang phạt con bằng hình thức đi bộ từ bên Vĩnh Tuy sang phía Thạch Bàn thì dùng hình thức phạt con cách khác đi ạ.
Em thấy cháu đi bộ có dừng xe hỏi han và bảo cháu lên xe đưa về nhà ở Thạch Bàn, nhưng cháu nhất quyết không lên và bảo mẹ cháu phạt phải đi bộ.
Em thấy cháu đi bộ giữa trời nắng trên cầu Vĩnh Tuy nguy hiểm và ảnh hưởng sức khỏe quá ạ".
Ngay khi câu chuyện được chia sẻ, ai nấy đều bày tỏ thái độ phản đối với cách phạt con này của người mẹ. Rất nhiều người lên tiếng xót xa, lo lắng cho sức khỏe của cậu bé khi phải đi đầu trần dưới trời nắng nóng ban trưa, lại đi bộ trên cây cầu lớn nhiều phương tiện qua lại"
- "Con chả có mũ nón gì, đi như vậy nguy hiểm quá, trên cầu đầy xe đấy, bộ mẹ không thấy à?"
- "Con có mắc lỗi gì mà bố mẹ phạt con như vậy? Lỡ nó nghĩ quẩn nó nhảy bùm xuống sông cái thì biết làm sao?";
- "Thật không thế nào hiểu nổi cách giáo dục con thế này. Chưa kể nắng nóng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông bởi cầu Vĩnh Tuy lưu lượng xe rất lớn";
Hình ảnh bé trai được cho là bị mẹ phạt đi bộ trên cầu Vĩnh Tuy - Ảnh: FB
- "Hôm trước em có xem 1 clip hay phim gì đó cũng vì con hư thả con xuống ở đường cao tốc. Sau con đã bị tai nạn chết và ân hận cả đời, cả đời sống trong ám ảnh và đau khổ đó ạ. Hi vọng các bố mẹ hãy dùng hình phạt khác với con, chứ đừng phạt kiểu bỏ rơi con thế này ạ";
- "Phải báo lực lượng chức năng, mẹ như thế này không được. Ngược đãi trẻ con quá, thiếu gì cách để xử phạt con chứ".