Tin liên quan
Ông có thể chia sẻ về lý do, mục đích tặng lại Huân chương Lao động của mình? Có người cho rằng làm thế là coi thường Nhà nước, ý kiến ông như thế nào?
- Vì khi tôi tiếp xúc điện thoại họ không hề đòi hỏi bất cứ cái gì từ tôi, tôi thực sự ngưỡng mộ em Nguyễn Thành Văn, sắp tới em ấy còn tặng sữa, thịt nhờ tôi chở lên cho các cháu bé vùng cao. Tôi đã nghiên cứu kỹ luật, các quy định của Đảng... trước khi trao tặng chiếc Huân chương này.
Thực sự tôi rất trân quý tấm Huân chương Lao động hạng 3 này vì tôi đã nỗ lực hết sức trong công tác và đặc biệt là tôi không vi phạm kỷ luật của Đảng, kỷ luật của chính quyền!
Ba năm trong quân ngũ, gần 26 năm trong bộ máy nhà nước, tổng cộng gần 29 năm tôi chưa hề có thái độ coi thường tổ chức kể cả bây giờ!
Ông Đoàn Ngọc Hải mong muốn hành động để góp phần làm cho đói nghèo tránh xa trẻ em. Ảnh: Văn Nhân
Ông nghĩ sao về các ý kiến chỉ trích, phê phán ông về hành động tặng lại Huân chương?
- Thực sự tôn trọng các ý kiến trái chiều nhưng tất cả mọi người cần tuân thủ luật pháp và tuân thủ các qui định khác...
Quá trình đi làm từ thiện, ông thấy người nghèo họ cần gì?
- Cần câu và cả con cá. Rất nhiều gia đình đang đói, đặc biệt là vùng cao cheo leo, đường đi hiểm trở.
Ông có thấy mệt mỏi với các hoạt động thiện nguyện liên tục của mình? Ông "nhận" được điều gì, khi đi làm từ thiện?
- Đôi khi tôi rất mệt vì di chuyển ở vùng cao không khí loãng mà tôi lại bị huyết áp. Nhưng tôi rất vui khi gặp các cháu bé nghèo, ngồi ăn với các cháu trên cao, giữa đèo vực là một cảm giác rất tuyệt vời.
Ông muốn gửi thông điệp gì đến cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện của mình?
- Rất nhiều người làm từ thiện và nhiều người họ đã làm rất tốt, tôi chỉ mong đói nghèo hãy tránh xa các cháu bé.
Ông đã có tuổi, đã nghỉ hưu, sức khỏe không tốt lắm, gia đình có điều kiện về kinh tế, sao không chọn cách nghỉ ngơi hưởng thụ mà lại đi làm từ thiện?
- Nếu chọn con đường đó để đi thì quá dễ!
Một số người cho rằng ông làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, để "làm màu", ông có ý kiến gì?
- Lau chùi các chất bẩn, ói từ người bệnh, cứ thử làm 2 chuyến xe thì sẽ hiểu.
Trân trọng cảm ơn ông!