Tin liên quan
Chiều 28/2, tại tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội), anh Nguyễn Ngọc Mạnh trú ở thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh, Hà Nội) đã không màng suy nghĩ trèo lên mái tôn và đỡ bé gái 2 tuổi rơi tự do từ tầng 12A của tòa nhà xuống. Hành động dũng cảm của anh nhanh chóng nhận được hàng ngàn lời tán dương từ người dân cả nước.
Sau sự việc, có rất nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đến tận nhà ủng hộ tiền cho cá nhân anh Mạnh. Tuy nhiên, anh cho biết sẽ không dùng số tiền đó vào việc cá nhân mà để làm từ thiện.
Mới đây, anh đã có chia sẻ thêm với truyền thông xoay quanh về vấn đề được mạnh thường quân ủng hộ, anh Mạnh cho hay: “Hiện tại, tôi vẫn còn sức khoẻ và vẫn muốn làm những gì từ bàn tay của chính mình ra nó mới chân quý. Lương của tôi 15 triệu cũng đủ sống và nuôi gia đình rồi. Tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ đi giúp đỡ những người khó khăn hơn tôi”.
“Tôi đã từng chia sẻ với báo chí, trước đây tôi nhặt được rất nhiều tiền, dù đó là số tiền lớn hay nhỏ nhưng sau đó tôi đều mất nhiều hơn số tiền nhặt được đó vào một việc không liên quan”, anh Mạnh nói thêm.
Trấn Thành dành tặng 10 triệu đồng đến anh Nguyễn Ngọc Mạnh như một lời cảm kích gửi đến anh.
Mới đây nhất, Trấn Thành cũng đã dành tặng đến anh Mạnh số tiền 10 triệu đồng xem như một lời cảm kích của nam nghệ sĩ khiến anh Mạnh vô cùng bất ngờ. Về thông tin tài khoản của anh được lan truyền trên MXH, anh Mạnh khẳng định là chưa cho ai biết về thông tin số tài khoản cả. “Vừa rồi, tôi có thấy vợ báo nhận được 10 triệu từ chú Trấn Thành nhưng tôi cũng chưa kịp kiểm tra. Điện thoại tôi bây giờ có quá nhiều người gọi, không có thời gian nghỉ”, anh chia sẻ.
Trước đó, sáng 2/3, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại nhà (xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh).
Chia sẻ với truyền thông, anh Mạnh cho hay: “Được người dân, truyền thông, cộng đồng mạng… quan tâm tôi rất hạnh phúc và tôi xin cảm ơn tất cả về điều đó. Thực sự, có nhiều người quan tâm quá mức khiến bản thân tôi cũng không thoải mái lắm”.
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh cũng hy vọng rằng mọi người xem anh như một người bình thường để nhịp sống trở lại như trước đây. “Tôi cũng là con người, không phải siêu sao gì. Mọi người hãy tập trung vào công việc của mình chứ đừng quan tâm đến tôi quá nhiều như thế này. Nhiều khi, tôi đi ra đường, nhiều người sẽ lợi dụng tôi để quảng cáo mưu lợi riêng”, anh Mạnh bày tỏ.