Tiền đạo Lebanon suýt chết sau vụ nổ ở Beirut

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Edmond Chehade đã lái xe của mình rời khu cảng trước khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra.
Tiền đạo Lebanon suýt chết sau vụ nổ ở Beirut
Tiền đạo Edmond Chehade đang chơi cho CLB Nejmeh ở Beirut. Ảnh: Chụp màn hình.

“Chiếc xe của tôi bị ném lên không trung sau vụ nổ”, Chehade trả lời BBC. Chân sút của bóng đá Lebanon đang lái xe trên đường về nhà khi vụ nổ ở Beirut xảy ra. Anh bị thương nhẹ ở tay và đầu.

Tuy nhiên, tiền đạo này cảm thấy mình vẫn may mắn khi đã lái xe rời xa tâm của vụ nổ được vài phút.

“Vụ nổ xảy ra ở kho chứa gần cảng, và tôi có việc phải đến gần đó trong ngày”, Chehade tiết lộ. “Nếu rời đi chỉ trễ 5 phút thôi, chắc chắn tôi sẽ không thể sống sót”.

18h ngày 4/8 (giờ địa phương), vụ nổ lớn đã xảy ra ở kho chứa 2.750 tấn ammonium nitrate tại Beirut của Lebanon, tạo ra sức công phá tương đương 240 tấn thuốc nổ TNT.

tai nạn nói trên đã tước đi mạng sống của hơn 100 người và làm hơn 4.000 người khác bị thương.

Chiếc xe của Chehade bị quăng lên không trung rồi rớt xuống đất sau khi vụ nổ xảy ra. Ảnh: Chehade.

Chehade năm nay 26 tuổi, đang chơi cho CLB Nejmeh ở Beirut. Chân sút sinh năm 1993 từng được gọi lên tuyển Lebanon.

Theo xác nhận của giới chức Lebanon, khoảng 2.700 tấn ammonium nitrate đã phát nổ bên trong cảng Beirut hôm 4/8 làm rung chuyển thủ đô Beirut. Vụ nổ phá hủy mọi thứ ở bán kính 1 km và thiệt hại bao trùm bán kính 15 km.

Khu vực phía Đông của cảng Beirut bị phá hủy hoàn toàn trong khi hiện trường vụ nổ giờ là đống đổ nát và hoang tàn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật