Tương lai nào chờ đón ‘Hoàng tử bé’ nước Anh?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng Hoàng tử William vừa đặt tên cho thành viên mới nhất của Hoàng gia Anh, là George Alexander Louis. Đây là sự kiện đầu tiên, đầy ý nghĩa với “hoàng tử bé”, người đứng thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng và rất có khả năng trở thành vị vua tương lai của Anh.
Tương lai nào chờ đón ‘Hoàng tử bé’ nước Anh?
Con trai của Kate và William, thành viên mới nhất của Hoàng gia Anh

Cái tên George Alexander Louis,  ngoài việc cho thấy các nhà cái ở Anh đã đoán đúng, còn chứa rất nhiều yếu tố đặc biệt liên quan tới Hoàng gia Anh.

Nhiều ý nghĩa trong tên gọi

“George”, chữ đầu tiên trong tên của đứa trẻ, cũng là tên của cha Nữ hoàng Elizabeth, Vua George VI, người ngồi trên ngai vàng từ năm 1936 cho tới khi qua đời vào năm 1952. Ông đã lên ngôi sau khi anh trai, Edward VIII, thoái vị. Cuộc đời của ông đã được miêu tả trong bộ phim giành giải Oscar là The King’s Speech. Cái tên George cũng có một lịch sử dày dặn. George I sinh ra tại Đức, trở thành vua Anh vào năm 1714. Theo sau chân ông là rất nhiều vị vua khác cũng mang tên George, gồm George III, người nổi tiếng vì sự sáng suốt.

Cái tên còn là sự lựa chọn mang tính yêu nước của nhiều người ở Anh. Thánh George, vị thánh bảo trợ của nước Anh, nổi tiếng vì chiến tích đánh bại một con rồng trong thế kỷ thứ 3. Kỳ tích của ông được ăn mừng trong ngày 23/4 (cũng là ngày sinh của William Shakespeare, nhà văn được tôn sùng nhất nước Anh).

Trong khi đó cái tên Alexander có nghĩa “người bảo vệ nhân loại”, với gốc là tên Hy Lạp “Alexandros”. Alexander III của vùng Macedon (356-323 B.C.) nổi tiếng thế giới với tên Alexander Đại đế, đã thống trị và chinh phục rất nhiều vùng đất trên thế giới trước khi ông qua đời ở tuổi 32. Cần biết rằng tên đệm của Nữ hoàng Anh cũng là Alexandra.

Cuối cùng, Louis có gốc từ “Ludwig” trong tiếng Đức, có nghĩa “chiến binh danh tiếng”. Louis còn là tên của Bá tước Mountbatten, chú của Vua Philip và là thầy của Thái tử Charles. Ông đã bị các chiến binh thuộc tổ chức Quân đội Cộng hòa Ireland sát hại vào năm 1979.

Không một ông hoàng nào của Anh có tên Louis. Nhưng cái tên này đã được dùng rất phổ biến ở Pháp, nơi có tới 18 vị vua đã lấy tên này. Louis XIV, người trị vì từ năm 1643 tới năm 1715, đã được ca ngợi là ông hoàng vĩ đại nhất thời Trung cổ do làm tăng mạnh ảnh hưởng của Pháp.

“Sự lựa chọn cá nhân”

Có một điều gây ngạc nhiên lớn trong sự lựa chọn tên con của cặp vợ chồng là nó không có gia đình Kate Middleton, tên cũ của Catherine. Nhiều người kỳ vọng tên của đứa trẻ sẽ gồm Michael, tên cha của Kate hoặc tên người anh trai James, hoặc người ông Peter. Tuy nhiên, có thể thấy ba cái tên trong tên của hoàng tử bé không có liên quan gì tới gia đình Middleton.

Một trợ lý của cặp vợ chồng nói rằng việc đặt tên là quyết định cá nhân của họ và các thành viên khác trong gia đình không gây bất kỳ tác động nào. Nữ hoàng Anh là một trong những người đầu tiên được biết về tên của đứa trẻ. Sử gia kiêm nhà viết tiểu sử hoàng gia Robert Lacey nói rằng cái tên của đứa trẻ rõ ràng là để tưởng nhớ đến “cha của nữ hoàng và vì thế bà sẽ vô cùng hài lòng”.

Có một thực tế là các thành viên gia đình Hoàng gia Anh thường có rất nhiều tên. Tên đầy đủ của Hoàng tử William là William Arthur Philip Louis. Trong khi đó cha anh, Thái tử Charles có tên Charles Philip Arthur George. Đổi lại, nhiều thành viên Hoàng gia Anh không có họ, nhưng nếu muốn, họ có rất nhiều lựa chọn.

Hoàng tử William và Harry đã sử dụng họ Wales tại trường trong sự nghiệp quân sự của mình. Nhưng việc này diễn ra bởi tước hiệu chính thức của cha họ là Thái tử xứ Wales. William và Kate có thể tiếp tục sử dụng cái họ này cho con mình.

Với tư cách là hậu duệ của Nữ hoàng Elizabeth II và Công tước Edinburgh, “hoàng tử bé” cũng có thể dùng họ Windsor hay Mountbatten-Windsor. Hoặc đứa trẻ cũng có thể lấy tước hiệu của cha mẹ là Cambridge (William và vợ là Công tước và Nữ công tước Cambridge) mà không gặp vấn đề gì.

Cái tên của đứa trẻ giống với tên cha Nữ hoàng Anh Elizabeth II,Vua George V

Chờ đón quyền lực

Với việc “hoàng tử bé” đã có tên tuổi và tước hiệu, lần đầu tiên kể từ năm 1894, đã có ít nhất 3 thế hệ của Hoàng gia Anh đang chờ được kế vị ngai vàng. Điều này có nghĩa kế vị sẽ không còn là vấn đề gây đau đầu với Hoàng gia Anh, kể cả trong thời điểm hiện nay cũng như tương lai.

Trong tương lai xa, nếu được đưa lên kế vị ngai vàng và vẫn giữ tên George, “hoàng tử bé” sẽ trở thành Vua George VII. Ở cương vị này, vị quân vương tương lai sẽ là nguyên thủ không chỉ nước Anh mà còn cả 16 vương quốc Khối thịnh vượng chung (Commonwealth realm). Các vương quốc này gồm quốc đảo Antigua & Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, New Zealand, Papua New Guinea, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent & Grenadines, quần đảo Solomon, Tuvalu và Anh.

Về mặt lý thuyết, các vị quân vương ở Anh đóng vai trò tổng toàn quyền tại từng vương quốc kể trên, được ra các mệnh lệnh điều hành nhà nước, chỉ huy quân đội, ban hành luật pháp. Tuy nhiên, thực tế Hoàng gia Anh giờ chỉ còn đóng vai trò tượng trưng mà thôi. Một số quốc gia như Australia thậm chí đã xuất hiện xu hướng muốn biến đất nước thành chế độ cộng hòa, qua đó bãi bỏ hoàn toàn vai trò của Hoàng gia Anh trong đời sống xã hội.

Nhìn từ một góc độ nào đó, chuyện lên ngôi ở Anh cũng giống như một trò xổ số vậy. Bởi không ai biết một nhân vật nào đó có thể làm vua giỏi hay dở. Một số người được sinh ra để làm vua như Edward VIII, đã gây thất vọng lớn khi ông thoái vị chỉ chưa đầy 1 năm sau khi lên ngôi (20/1/1936 - 11/12/1936). Trong khi đó  nhiều vị quân vương giỏi như Nữ hoàng Elizabeth I, Victoria, Vua George V, George VI, Nữ hoàng Elizabeth II, lại không được xem là ứng cử viên sáng giá khi họ chào đời.

Với Elizabeth II, nước Anh đã trúng số và Hoàng gia Anh đang nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong vòng hơn 1/4 thế kỷ qua. Giờ đây người ta lại kiên nhẫn chờ đợi, xem có được may mắn như vậy với “hoàng tử bé” hay không.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật