Thấy gái phóng khoáng, đồng nghiệp g‌ּạ tìn‌ּh

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở cơ quan, ai cũng biết các cô là người phóng khoáng.
Thấy gái phóng khoáng, đồng nghiệp g‌ּạ tìn‌ּh
Ảnh minh họa

Tôi xinh đẹp, tôi có quyền

Trâm Anh (nhân viên quan hệ quốc tế của một công ty Xuất nhập khẩu, quận 7, Tp. HCM) thuộc dạng hotgirl của công ty nên nhiều anh chàng mấp máy theo đuổi.

Ban đầu mới vào công ty, cô không thể hiện việc có tình cảm với ai, nhưng chỉ vài tuần đầu, các đồng nghiệp trong công ty đã nhìn thấy cô sánh đôi cùng anh đồng nghiệp được giao hướng dẫn công việc cho cô.

Suốt trong khoảng thời gian 1 năm, trong mỗi lần tiệc tùng ở công ty, Trâm Anh lại hạnh phúc tay trong tay một chàng trai khác.

Người như Trâm Anh giờ không hiếm. Đó là dạng con gái thích cảm giác chinh phục được người đàn ông mà mình có cảm tình ngay từ khi tiếp xúc, nhưng không muốn duy trì cùng ai lâu dài. Họ luôn muốn được gặp gỡ, tiếp xúc và yêu những người mới đến.

Mỗi người đều mang lại cho họ cảm giác vui vẻ và làm dày thêm chiến tích tình trường của các nàng, như một minh chứng cho độ hấp dẫn của các cô.

Phương Vy (24 tuổi, làm việc ở quận 3, Tp. HCM) được bạn bè đặt cho biệt danh “sát thủ tình trường”, tuy nhiên ở sau lưng nhiều cô gái lại lén lút gọi cô là Thị Mầu vì cái tính thấy trai là lả lơi, tán tỉnh.

Với họ, càng hạ gục được trai khó gần càng thấy thích. "Có một anh chàng tôi quen cách đây hai tháng. Chàng đúng là lạnh lùng, lúc gặp nhau mà mặt cứ tỉnh bơ. Tôi hỏi chuyện gì cũng chỉ trả lời ngắn gọn cho qua chuyện. Thế là tôi quyết cưa đổ bằng được.

Tôi biết những người lạnh lùng như chàng chắc chắn sẽ thích được người khác quan tâm, và cũng rất quan tâm tới người khác. Thế nên sáng nào tôi cũng chăm chỉ làm thức ăn và mang đến gửi ở công ty chàng kèm theo những tin nhắn tình cảm dễ thương.

Sau hai tuần, tôi biến mất và tìm cách để chàng biết tôi đang bị ốm. Đúng như dự tính của tôi, chàng đã chạy vội đến nhà tìm tôi. Và trong lúc ấy, tôi biết là chàng đã bị tôi đốn ngã rồi. Ngay khi chàng đổ thì tôi lại cảm thấy chán ngán. Thế là chỉ sau một tháng quen nhau, chúng tôi đã chia tay nhau", Vy đắc chí kể.

Đi cưa lắm có ngày gặp rắc rố
Có một điều, cả Trâm Anh và Phương Vy đều gặp một trục trặc rất giống nhau.
Ở cơ quan, ai cũng biết các cô là người phóng khoáng. Nhiều đồng nghiệp biết được sự phóng khoáng thì muốn lợi dụng. Khi chat, lúc nhắn tin, khi bóng gió, lúc mạnh miệng, họ tìm cách gạ gẫm tình cảm các cô.
"Tôi thích đi chinh phục các chàng trai, nhưng đó là bởi tôi chưa tìm được tình yêu thực sự duy nhất của đời mình, chứ không phải tôi muốn trở thành tình nhân của người khác. Tôi đã cự tuyệt lão đồng nghiệp trong bực tức vô bờ”, Vy kể.

Khi được hỏi bao giờ họ sẽ dừng lại để tìm nơi chốn thực sự cho mình, Trâm Anh cũng thẳng thắn trả lời: “Khi tôi tìm được một người đàn ông khiến tôi hoàn toàn tin tưởng, và không nhàm chán, tôi sẽ dừng lại chuyện đi chinh phục con trai. Tôi sẽ trở thành người yêu chung thủy và chân thành”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật