Em năm nay 23 tuổi, hiện đang là sinh viên của một trường đại học ở Sài Gòn. Lúc mới lên Sài Gòn, em được gửi vào nhà người quen của chị em. Gần đây, em và chú (tức là chủ nhà) có quan hệ tìnּh dụּc với nhau. Em rất quý trọng và kính mến chú. Em không biết mình có yêu chú hay không nữa nhưng em cũng đang quen với 1 người tuy nhiên em không hề có chút cảm xúc nào như ở bên chú.
Em được biết là chú và vợ đã sống ly thân . Em rất đau khổ và mất phương hướng khi ở chung nhà mà lại làm chuyện ấy như vậy. Em đã có ý định chuyển ra ngoài nhà trọ nhưng lại sợ gia đình ở dưới quê lo lắng. Và mặt khác em cũng không muốn mất chú.
Em không biết là chú có tình cảm như thế nào với em, chú yêu em thật lòng hay chỉ yêu đương qua đường. Chú là một người đàn ông thành đạt trong cuộc sống và em không muốn phá vỡ những gì chú xây dựng được trong sự nghiệp, gia đình. Liệu em có nên ra đi hay không hay làm gì để quen đi người đàn ông đó. Em không biết tình cảm của chú ra sao? Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn !