Khi tôi viết nên những dòng tâm sự này thật sự trong lòng rất nhiều bối rối và đau khổ… Tôi không biết phải nên làm thế nào nữa, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi và rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên của mọi người…
Tôi năm nay 26 tuổi, tôi hiện vẫn đang đi học và chỉ 1 năm nữa ra trường. Tôi là người khá rụt rè trong chuyện tình cảm nhưng lại rất lạc quan trong cuộc sống. Mọi thứ trên cuộc đời mang màu hồng đối với tôi. Mỗi khi tôi buồn, tôi luôn tự an ủi mình rằng: “Rồi mọi thứ sẽ qua thôi… hãy cố gắng lên”. Tôi còn đang là học viên, nên ở trọ cùng 1 em khóa sau và 1 bạn cùng lớp hồi đại học. Cuộc sống của tôi rất tốt.
Cuộc sống của tôi chỉ thay đổi khi tôi quen anh qua 1 người ban, anh là bộ đội đang công tác ở Bắc Giang, nhà ở Sơn Tây. Anh là 1 người rất điềm đạm, nhẹ nhàng, cũng khá rụt rè trong giao tiếp. Về ngoại hình anh khá dễ nhìn, anh biết cả tôi và bạn cùng phòng. Chúng tôi quen nhau 3 tháng và anh nói anh có tình cảm với tôi. Tôi đã nhận lời yêu anh. Tôi cũng đã nói với anh về quan điểm trong chuyện tình cảm của tôi: “rằng tôi không có thời gian để yêu chơi yêu bời, tôi muốn yêu và xác định cuộc sống gia đình”. Anh đồng ý. Tôi vì mới yêu nên rất vui và hạnh phúc. Tôi đã lên đơn vị thăm anh và những ngày nghỉ phép anh tranh thủ xuống thăm nơi trọ của tôi. Tôi đã dành cho anh tất cả những gì tôi có. Yêu anh như chính mình vậy. Vì tôi nghĩ anh là quân nhân, anh sẽ rất nghiêm túc trong tình yêu.
Nhưng rồi đến 1 ngày anh xuống phòng trọ thăm tôi, anh gặp Liên-người bạn cùng học đại học với tôi. Sau lần đó , anh ít nhắn tin với tôi hơn, tôi nghĩ anh bận. Tôi có việc về quê nhà ngay sau đợt đó, khi tôi lên Liên hỏi tôi về mối quan hệ với anh. Tôi nói là vẫn nói chuyện, Liên đã ngập ngừng và quyết định nói cho tôi biết: anh đang tán tỉnh Liên. Tôi sốc thật sự và đau khổ. Tôi không tin vào tai mình, tôi đã khóc rất nhiều… anh cũng không hề biết là Liên đã nói chuyện đó cho tôi nghe. Ngày nào cũng vậy anh vẫn nói chuyện với Liên, Liên bảo tôi là hãy cho anh ta 1 bài học… bằng việc cả 2 cùng lên đơn vị vạch trần bộ mặt thật của anh ta để anh ta xấu hổ trước những gì anh ta làm. Tôi phải làm sao đây??? Xin hãy cho tôi biết với…!