Có những mối tình vượt qua bao khó khăn thử thách mới đến được với nhau. Có những mối tình phải vượt qua rào cản của người thân, gia đình, bạn bè mới đi tới kết quả cuối cùng. Cuộc tình của tôi và chồng như thế. Nhưng cuối cùng, sau 2 năm chung sống, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa. Mọi kí ức, kỉ niệm xưa kia chồng quên hết, chỉ còn lại những lời hậm hực, những câu gắt gỏng, thậm chí là những cái bạt tai, dù nhẹ nhưng cũng đủ làm tôi đau cả đời.
Tình yêu cũng có lúc thay đổi, khó ai yêu nhau được cả đời. Dù đã hứa hẹn cùng nhau vượt qua rất nhiều thứ, nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến chồng thay lòng. Vì phải vất vả vật lộn kiếm sống, vì phải lo toan cho gia đình, vợ con nên chồng khác xưa nhiều. Chồng cám cảnh ngày nào cũng nhìn thấy một người vợ nhu mì, hiền lành không biết phản kháng, hoặc không dám phản kháng. Tôi không phải nhu nhược, sợ chồng mà là tôn trọng chồng, không muốn những điều vụn vặt trong cuộc sống làm ảnh hưởng đời sống vợ chồng. Và hơn ai hết, vì yêu chồng, vì cảm thấy mình thấp cổ bé họng, đi làm ba cọc ba đồng, dựa dẫm vào đồng lương của chồng nên nào dám mở lời.

Anh đã quay lại với người cũ (ảnh minh họa)
Mà chồng chẳng biết, mỗi lần tôi mở lời, chồng đâu cho phép tôi nói. Chồng nói tôi đàn bà lắm chuyện, không biết gì thì đừng xen vào chuyện của đàn ông. Đến ngay một chút sĩ diện cho tôi trước mặt bạn bè, chồng cũng không giữ hoặc cố giữ. Tôi tủi thân, cay đắng, cảm giác tình cảm đang đứt gánh giữa đường và sắp mất đi một điều gì đó cực kỳ ý nghĩa. Những lời ngọt ngào xưa kia chỉ là dĩ vãng.
Thế mà bỗng dưng những ngày gần đây, chồng quan tâm tôi vô cùng. Chồng biết mua quà tặng cho tôi, thi thoảng là bộ quần áo ngủ hay là món đồ trang sức, dù không đắt tiền nhưng cũng làm tôi động lòng. Nhưng chỉ động lòng thôi chưa hết, tôi tỏ ra nghi ngờ về hành động đó. Bao lâu nay, tôi không nhận được một sự quan tâm nào tương tự như vậy từ chồng. Tôi cũng chưa nói lời nào với chồng và cũng không tỏ ra đau khổ hay muốn ly hôn, vậy tại sao chồng hối cải?
Gặp gỡ bạn bè, tôi chia sẻ câu chuyện với họ và nhận được một lời khuyên chân thành: “Có thể chồng bạn đang có bồ nên anh ta muốn quan tâm bạn, để bạn không phát hiện ra, hoặc giả vờ quan tâm như thế vì thấy mình có lỗi”. Tôi lờ mờ hiểu ra vấn đề, chẳng lẽ lại như vậy thật sao? Lòng tôi đau như cắt, nhưng logic lại tất cả những sự việc xảy ra gần đây, tôi cảm thấy, những điều bạn tôi nói rất có thể xảy ra.

Dường như, bên tôi nhưng những lời nói ấy anh đang dành cho người đàn bà kia.
(ảnh minh họa)
Tôi lần theo những cuộc hẹn của chồng, và tò mò về những tối đi làm về muộn. Thật chẳng khó để phát hiện ra, chồng đang tay trong tay, ôm hôn người đàn bà khác. Bởi xưa nay chồng đánh giá tôi thấp, nhu nhược, hiền lành quá mức, chồng chẳng nghĩ tới việc tôi sẽ nghi ngờ chồng mà bám theo đâu. Và cũng dễ dàng để tôi nhận ra, người bạn gái đi bên cạnh chồng là ai. Đó chính là cô người yêu cũ của anh.
Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến là vậy. Cả hai cùng có gia đình rồi, vậy mà vẫn qua lại, ngoại tình với nhau một cách trắng trợn. Từ trước tới giờ, ngoài chồng ra, tôi không có một mối quan hệ ngoài nào khác. Tôi cũng tránh tất cả sự thân thiết với những gã đàn ông có vợ. Thế nên, việc ngoại tình của chồng với tôi là cú sốc lớn. Càng nghĩ tới những cử chỉ thân mật của chồng, những câu nói ngọt ngào của anh, tôi càng rợn người. Dường như, bên tôi nhưng những lời nói ấy anh đang dành cho người đàn bà kia. Tôi ghê sợ chính người đàn ông tôi gọi là chồng bấy lâu nay. Tủi thân, cay đắng, tôi thấy mình giống như một cô giúp việc chứ không phải một người vợ. Chờ cơm chồng, trong khi chồng đi với gái.
Tôi quyết định ly hôn, có lẽ đó là việc lớn nhất mà tôi dám quyết khi chưa hỏi ý kiến của chồng. Nhưng tôi không hối hận, tôi không muốn sống như một cái bóng của anh nữa. Tôi cần giải thoát cho mình, để mình tìm được bến bờ hạnh phúc hoặc chấp nhận độc thân cả đời.