Thế nào là đàn bà khôn ngoan?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đàn bà khôn ngoan thì im mồm đi, chứ cứ lắm mồm, cứ hơn thiệt với đàn ông, so bì tị nạnh với chồng thì sớm muộn gì cũng bị “trả về nơi sản xuất” mà thôi.
Thế nào là đàn bà khôn ngoan?
Đàn bà khôn ngoan thường biết nhẫn nhịn chồng

Tôi cũng đồng ý với anh về quan điểm này. Vợ là phải ngoan, phải biết nghe lời chồng. Tôi ghét nhất là loại vợ lúc nào cũng tranh khôn, chồng nói một câu cãi một câu. Lý sự kiểu như tôi cũng đi làm 8 tiếng đồng hồ như anh, sao tôi lại phải rửa bát, chăm con, làm việc nhà, còn anh thì được nằm khểnh xem ti vi, đọc báo, gặp gỡ bạn bè sau giờ làm.

Hay những loại đàn bà như Michyo Phạm Ngà, lúc nào cũng chỉ coi đàn ông như rác rưởi, và lúc nào cũng nghĩ mình là “rốn” của vũ trụ thì chỉ là loại vứt đi.

Nói thật, nếu mà lựa chọn 2 người đàn bà là Michiyo Phạm Ngà và Ngọc Trinh làm vợ thì tôi chọn Ngọc Trinh chứ không bao giờ thèm Michiyo Phạm Ngà. Vì Ngọc Trinh ít ra cô ta còn biết được mình là ai, mình ở đâu, và biết chấp nhận làm “con mèo ngoan ngoãn”, chứ cô nàng Michiyo Phạm Ngà thì lấy nàng về khác nào rước họa vào thân?.

Còn các chị mà ra rả mồm trên diễn đàn này, thì tôi không dám chọn ai, vì không nhìn được mặt mũi tròn méo thế nào nên không biết xinh hay xấu thế nào mà chọn.

Còn những loại tranh khôn, tị nạnh với chồng sớm muộn gì cũng bị tống cổ ra khỏi nhà

Túm lại, đàn bà để lọt được vào mắt tôi thì trước hết phải hội tụ đủ “3 ng”. Nghĩa là, “Ngon ngon một tý”; “Ngoan ngoan một tý” và “Ngơ ngơ một tý”, còn những loại đàn bà xấu xí, lại không ngoan ngoãn, lúc nào cũng chanh chua, tỏ vẻ mình hơn chồng, lấy về chồng không ra chồng, vợ không ra vợ, người nói không có người nghe, ai cũng thích chỉ đạo, chỉ tổ nát nhà.

Tôi cũng muốn nói với phụ nữ Việt Nam là, đừng cố tỏ ra “ăn thua” với đàn ông Việt Nam làm gì. Vì dù bình đẳng đến đâu đi chăng nữa thì đàn ông vẫn là đàn ông, đàn bà vẫn là đàn bà.

Đàn bà dù giỏi đến đâu cũng phải đi làm vợ, làm dâu, phải chăm sóc con cái. Còn ngược lại, dù đàn ông có hèn đến đâu, có bất tài đến đâu thì họ vẫn là đàn ông, vẫn sinh ra để “nằm” lên trên đàn bà.

Hơn nữa, người ta vào nhà nhìn thấy nhà cửa bẩn thỉu thì không ai mở mồm ra trách người đàn ông sao để nhà cửa bẩn thế. Còn nhìn thấy kinh tế gia đình eo hẹp thì không ai lại đi trách người đàn bà, trong khi người đàn ông sức dài vai rộng không trách. Cũng giống như đàn bà có nhiệm vụ là mang thai vậy, … việc nhà cửa cơm nước là thiên chức của đàn bà. Đừng mang lên diễn đàn này để  ầm ĩ lên nữa. Càng nói càng thể hiện sự dốt nát, và so bì tính toán với chồng.

Đàn bà khôn ngoan thì im mồm đi, chứ cứ lắm mồm, cứ hơn thiệt với đàn ông, so bì tị nạnh với chồng thì sớm muộn gì cũng bị “trả về nơi sản xuất” mà thôi.

Tôi đã từng trả một người đàn bà về “nơi sản xuất” rồi đấy. Ối giời, khóc như mưa, van xin tha lỗi cho em, em sẽ rút kinh nghiệm,… nhưng tôi cương quyết tống cổ ra khỏi nhà, lấy gái khác về vừa trẻ, đẹp hơn, lại ngoan, biết chiều chồng. Còn cô vợ cũ à, giờ về một mình nuôi con nhỏ, công việc không có. Anh em thì ghét bỏ, túm lại nhỡ nhàng cả một đời.

Vậy thì đằng nào hơn. Khôn ngoan của đàn bà nó nằm ở chỗ biết nhịn nhục, chứ cứ tỏ vẻ ta đây không thua kém chồng, có ngày chết rũ xác các chị ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật