Tôi năm nay 27 tuổi, ngoại hình cũng tương đối, vì thế chuyện kiếm một người con gái để yêu là chuyện cũng không mấy khó khăn, thậm chí trong mắt nhiều người tôi còn là một anh chàng đào hoa, có rất nhiều người thương tôi nhưng tôi chỉ đồng ý đến với người tôi có tình cảm, cuối cùng thì tôi cũng chọn được một người như thế. thú thực là cô ấy không nổi trội gì trong số những người tôi “có thể“ nhưng tôi yêu cô ấy vì vừa gần nhà, lại gia đình nề nếp.

Chúng tôi cũng đã làm chuyện ấy, không phải vì tôi không làm chủ được mà vì tôi xác định cô ấy sẽ là vợ tôi, nhưng ngày đó cũng là ngày mà tôi bị thất vọng, tôi không phải là người đầu tiên của cô ấy, một thoáng suy nghĩ ích kỷ trôi qua và tôi quyết định không nhắc đến chuyện đó vì tôi thương cô ấy, thông cảm cho cô ấy. Hơn nữa, không thê vì chuyện đó mà tôi trở thành con người hẹp hòi được. Tôi quyết định sẽ không nói gì và tự nhủ sẽ không nhắc đến chuyện đó (nhưng thú thực là tôi cũng bị hụt hẫng và thất vọng).
Như ở phần trên đã nói gia đình cô ấy rất tuyệt vời, và cô ấy cũng luôn lấy chuyện gia đình ra để làm chuẩn mực, bắt đầu là những lời "hối hận" vì chúng tôi đã làm chuyện ấy, nào là một đứa con hư hỏng..., những người con gái mà như thế là hư hỏng, cô ấy tỏ ra tự trách mình và cố ý lừa rối tôi. Nào là cô ấy đã trao cái ngàn vàng cho tôi, nào là tôi là người đầu tiên đụng đến thân xác cô ấy, vì cô ấy quá yêu tôi nên đã....tôi thấy mình bị tổn thương quá và tôi đã phản ứng, kết cục là chúng tôi cãi vã và có thể tạm gọi là chia tay. Vì tôi rất yêi cô ấy nên tôi vẫn muốn quay lại,
tôi đã nói với cô ấy: sự thật không nhất thiết phải nói ra, nhưng anh không muốn bị em lừa rối anh, điều đó làm cho anh bị tổn thương, giờ anh cho em một cơ hội xin lỗi anh, mình sẽ quay lại. Cô ấy không đồng ý và không thừa nhận sự thật đó.
Vì gia đình tôi và cô ấy cũng có quan hệ thân thiết nên đã diễn ra một cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ cô ấy (cô ấy đã kể hết cho mẹ việc làm của tôi và cô ấy) mẹ cô ấy cũng trách tôi là không biết trân trọng TC tốt đẹp giữa cả người lớn và hai đứa. (lúc này đây tôi bị đánh giá là một kẻ hút hoa rồi tìm cách bay đi)
Thế rồi phần vì tôi vẫn rất yêu cô ấy, phần vi tôi cũng là người không quá coi trọng chuyện "ngàn vàng" cho lắm, phần vì tôi ngại với ba mẹ cô ấy nên bọn tôi đã quay lại với nhau và thống nhất sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa. Chúng tôi hạnh phúc khi không nhắc đến chuyện đó.
Thế rồi tôi lại phát hiện ra trong khoảng thời gian bọn tôi trục trặc, bạn cô ấy đã làm mai cô ấy với một anh chàng khác, mặc dù hai người chưa từng gặp nhau nhưng tôi luôn có suy nghĩ: mới vậy mà cô ấy đã đồng ý để cho bạn giới thiệu và nắn tin qua lại với anh chàng kia, liệu cô ấy có phải là người hời hợt không, tôi hỏi ý thì cô ấy trả lời rất khôn ngoan là chỉ là nhắn tin bình thường thôi, tại lúc đó đang buồn vì tôi nên nói chuyện cho vui chứ không có gì. đại loại các tin nhắn cũng thấy thân thiết lắm: "anh dang làm già đấy, em vừa tắm xong, anh ăn cơm chưa.."- liệu tôi có nhạy cảm quá không ta. rồi tôi phát hiện trong máy cô ấy có 2 tin nhắn cho một số khác xưng hô là chồng yêu, cô ấy trả lời tôi là cho bạn mượn nt cho bồ, tôi bắt cô ấy gọi điện cho bạn để hỏi cô ấy cũng gọi và cũng có vẻ chứng minh được là hợp lý - nhưng tôi vẫn nghi ngờ.
gần đây tôi gợi ý muốn được "yêu" với cô ấy thì cô ấy tỏ ra rất khắt khe, cô ấy nói là đã hứa với mẹ và với bản thân mình, đã một lần trót dại với anh, giờ em không muốn như thế nữa, anh cố chờ em học xong ra trường cưới nhau rồi làm chuyện ấy (năm nay cô ấy học năm 3 đại học) tôi thấy khó chịu vì trước đây cô ấy đã từng "yêu" với tôi mà sao giờ....hình như cô ấy luôn đề phòng tình trạng tôi có thể vỗ cánh bất cứ lúc nào, điều đó làm tôi khó chịu. rồi cô ấy bắt tôi xin phép ba mẹ, đi mua nhẫn đôi, bắt tôi cài hình nền và phải lưu là vợ yêu trong điện thoại.
trong đầu tôi luôn có 1 ý nghĩ cô ấy coi tôi như 1 cái cọc giữa cái hồ mà cô ấy gần chết đuối, chứ chắc gì cô ấy đã yêu tôi?
Vì thế tôi hay nghi ngờ cô ấy và bọn tôi hay cãi nhau. bây giờ tôi không biết phải làm sao? tôi có nên tiếp tục xây dựng MQH này nữa không? liệu sau này tôi và có ấy có được sự tôn trọng không khi mà cô ấy lừa rối tôi như vậy? Thực ra tôi đã lường trước được chuyện cô ấy đã từng yêu, nên tôi luôn nói với cô ấy: anh không quan tâm đến quá khứ của em, anh chỉ cần từ giờ về sau em sống chân thành và đừng lừa rối an. tôi là người rộng lượng nhưng tại sao cô ấy phải cố tình làm vậy cho tôi tổn thương?
Cô ấy luôn nói đến chuyện đó như một điều rất quan trọng, môt chuẩn mực đạo đức phải có ở người con gái, cô ấy thêu dệt lên thật nhiều rồi lại lừ rối tôi, làm cho tôi thất vọng. thà cô ấy không nói gì thì tôi lại thấy dễ chịu hơn.
ôi.....
mong các bạn có thể cho tôi lời khuyên nhé, vì ít lên mạng nên các bạn có thể mail trực tiếp cho tôi theo địa chỉ này nhé: hoangthuc83@gmail.com