Tôi đã 2 lần sai lầm khi không nghe gia đình

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với bản tính bướng bỉnh, tôi đã bất chấp tất cả để đến với người yêu. Và rồi chúng tôi cũng lấy được nhau, nhưng chỉ 3 năm sau là ly hôn. (Diep Chau)

Chào các bạn,

Lần đầu tiên đưa người yêu về khu nhà trọ chơi, các anh chị tôi đã phản đối kịch liệt. Khi đó mẹ tôi ở quê, mấy chị em tôi đang dựa vào nhau mà sống tại Sài Gòn, nên tiếng nói của chị cả rất có trọng lượng.

Lý do các anh chị tôi đưa ra rất là nhiều, không tiện đề cập ở đây nhưng nói chung là họ phản đối rất kịch liệt. Anh hai thậm chí đã mấy lần đánh tôi vì cái tội không nghe lời. Mẹ tôi thì dung hòa, cố gắng khuyên nhủ tôi nên lắng nghe ý kiến của mọi người.

Với bản tính bướng bỉnh, tôi đã bất chấp tất cả để đến với người yêu. Và rồi chúng tôi cũng lấy được nhau, nhưng chỉ 3 năm sau là ly hôn.

8 năm sau, tôi quyết định đi bước nữa khi sự nghiệp đã có, đời sống cũng ổn định và có căn cơ. Lần này thì mẹ tôi là người có ý kiến nhiều nhất. Bà nói rằng bà không ngăn cấm nhưng bảo tôi nên xem xét và nhìn nhận lại vấn đề. Bà nói rằng nếu lấy người này tôi sẽ còn khổ hơn người trước nữa. Nhưng tôi tin người đó nên đã tìm mọi cách động viên cho mẹ yên tâm. Rồi đám cưới cũng diễn ra trong niềm tin của chính bản thân tôi.

Nhưng, tôi đã không hạnh phúc. Chồng tôi chỉ biết chơi bời, nhậu nhẹt, thậm chí bồ bịch với nhiều cô gái trẻ trong thời gian tôi có bầu và sinh con nữa. Số tiền chồng tôi đưa luôn ít ỏi nên tôi phải bươn chải nhiều hơn. Tôi từ một phụ nữ đơn thân nhưng lúc nào cũng rạng rỡ xinh đẹp bỗng lùng bùng trong cơm áo gạo tiền và những đứa con nheo nhóc.

Tôi đã nhiều lần tâm sự với anh, nói ra những đều tôi nghĩ và tôi muốn với hy vọng anh bớt vô tâm hơn. Đỉnh điểm là tôi chia tay khi có bằng chứng anh ngoại tình, nhưng chồng tôi lại muốn có một chốn bình yên để đi về trong khi vẫn có thể hưởng thụ ở bên ngoài.

Bây giờ tôi mới nhận ra lần thứ 2 mình vẫn nhìn người sai. Ở tuổi này không lẽ tôi lại ly hôn lần nữa? Người ta nhìn vào sẽ đánh giá tôi ra gì? Chẳng ai khác chính mẹ là người vỗ về mỗi khi tôi đau đớn. Chỉ có bà luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi.

Cho nên, bố mẹ chưa hẳn đã sai khi góp ý với chúng ta về người bạn đời của con cái. Bố mẹ sợ con khổ nên mới đưa ra ý kiến của mình. Tôi cũng không nói bố mẹ hoàn toàn đúng vì khi yêu ai là do trái tim chúng ta mách bảo. Nhưng yêu cũng cần sáng suốt để nhìn nhận vấn đề.

Các bậc sinh thành cũng đừng nên kịch liệt quá, vì càng cấm thì càng đẩy con cái ra xa hơn, mà người xích gần lại không ai khác chính là đối tượng đang bị ngăn cấm.

From: di‌ep Chau

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật