Tôi gặp lại người cũ lần đầu tiên sau mười ba năm. Mười ba năm trước anh ra đi mà không để lại cho tôi tin tức gì. Mười ba năm sau anh trở về và chúng tôi gặp mặt. Lúc này, anh đã có vợ và một con gái, tôi thì có hai con trai và hôn nhân đang bên bờ vực thẳm.
Chúng tôi gặp nhau để giải toả những bức xúc của mười ba năm trước. Sau khi anh về Mỹ, chúng tôi online, mail và gọi điện thoại cho nhau liên tục cho đến khi vợ anh phát hiện và bắt anh phải chọn lựa. Đương nhiên, vợ anh không có lỗi gì với anh và anh không thể bỏ chị ấy được. Anh ấy đã chọn gia đình, tôi hoàn toàn thông cảm và hiểu cho anh ấy.
Năm tháng sau tôi đã tái giá. Tuy có sự bất đồng ngôn ngữ, nhưng tôi cảm giác được người chồng sau của tôi rất yêu thương tôi. Rồi mới tuần trước đây, chúng tôi lại gặp nhau khi anh ấy trở về. Chúng tôi có gần một ngày dành cho nhau. Chúng tôi đã vào khách sạn. Mặc dù cũng có những ham muốn khát khao mãnh liệt tưởng chừng như không thể cưỡng lại nổi nhưng cuối cùng chúng tôi đã kịp dừng lại. Anh ấy vì tôi mà đã kìm nén lại. Tôi rất biết ơn anh ấy vì điều này.
Tôi cũng biết là dù chuyện đó có xảy ra hay không, khi bước vào khách sạn với một người đàn ông khác là tôi đã có lỗi với chồng rất nhiều, tôi không thể biện minh vì điều đó. Nhưng ở một khía cạnh khác, tôi cũng cảm thấy có lỗi với người đàn ông mà tôi yêu vì tôi đã quá tàn nhẫn với anh ấy vào cái giờ phút đó.
Tôi chỉ hy vọng chúng tôi sẽ mãi mãi là những người yêu, người bạn thật trong sáng bên nhau và suốt cuộc đời này tôi cũng không muốn mất anh ấy. Vậy tôi sẽ phải giải thích với chồng tôi thế nào đây?