Dù có bầu với người cũ, tôi vẫn được chồng tha thứ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi tôi thú thật với chồng, ông hơi sốc, có trách tôi là tại sao lại làm vậy. Rồi bất ngờ, ông ôm lấy tôi và hứa sẽ bỏ qua tất cả lỗi lầm. Ngày trở về, chồng dẫn tôi đi bệnh viện để giải quyết và xin nghỉ phép để lo cho tôi và 2 nhóc. (Joe)

Chuyện của tôi xảy ra cũng chưa lâu. Tôi có gia đình được hơn 6 năm rồi (chồng tôi là người nước ngoài) và đã có 2 nhóc. Trước khi có gia đình tôi cũng có người yêu và vì hoàn cảnh (ba tôi làm ăn thất bại và phá sản, gia đình trắng tay và bị bà con chú bác khinh bỉ) nên tôi phải từ bỏ tình yêu của mình mà đi lấy chồng, mặc dù tôi không muốn như thế.

Ngày theo chồng sang xứ lạ, tôi lo sợ, không biết rồi đây cuộc đời mình sẽ ra sao. Nhưng cũng may là gia đình chồng ai cũng đối xử rất tốt với tôi, nhất là chồng tôi. Ông ấy lo cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ, lo cho cả gia đình tôi. Ông ấy tốt không thể chê vào đâu được.

Nhưng trong lòng tôi luôn nhớ về người yêu cũ. Thời gian đầu, thỉnh thoảng chúng tôi có liên lạc với nhau qua điên thoại, sau đó không còn liên lạc nữa (do có chút hiểu lầm). Thường thì khoảng 1 năm tôi về thăm gia đình một lần. Lần vừa rồi tôi về hơi lâu (3 tháng trước đám cưới của em trai) lại không có chồng đi cùng nên tôi và người yêu cũ lại liên lạc với nhau.

Người ấy cũng có gia đình được 2 năm rồi. 6 năm không gặp, chuyện gì đến rồi cũng đến, chúng tôi lao vào nhau như không có gì ngăn cản được và thật là khủng khiếp khi tôi bị "dính". Tôi không dám nói cho gia đình biết. Tới đúng đám cưới em tôi, chồng tôi về dự, lấy hết can đảm, tôi nói mọi chuyện với chồng. Tôi nói nếu có thể tha thứ cho tôi thì tôi sẽ theo chồng về, còn không thì tôi sẽ ở lại.

Lúc đó chồng tôi hơi sốc, có trách tôi là tại sao lại làm như vậy, chẳng lẽ ông chưa đủ tốt? Khi ấy tôi chỉ biết khóc thôi. Bất ngờ, ông ấy ôm lấy tôi và hứa sẽ bỏ qua tất cả lỗi lầm của tôi. Ngày trở về, chồng dẫn tôi đi bệnh viện để giải quyết. Ông phải xin nghỉ phép để lo cho tôi và 2 nhóc.

Trong thời gian nằm cữ, tôi suy nghĩ thật nhiều, nghĩ tại sao mình lại làm chuyện tày trời như vậy và hứa với lòng là sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với chồng con nữa. Khi tôi khoẻ thật chồng tôi mới đi làm trở lại và từ đó cho tới bây giờ, ông chưa một lần nhắc lại chuyện cũ dù cũng có lúc cơm canh không ngọt.

Nhiều lúc tôi nghĩ trên thế gian này chỉ có chồng tôi mới có thể làm được như vậy và tôi thật là may mắn. Tôi biết chuyện của tôi sẽ bị mọi người chê trách.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật