Thay lòng đổi dạ

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gởi mục tâm sự,
Thay lòng đổi dạ
ảnh minh họa

Tôi đọc xã luận đã nhiều năm trên mạng và rất thích mục tâm sự này hôm nay tôi mạo muộì viết vài dòng tâm sự đến với trang báo và hy vọng quý vị đọc giã cho tôi một lơì khuyên cuối cùng.

Tôi năm nay đã hơn 40 tuổì và lập gia đinh đã gần 24 năm nhưng chưa có một mụn con nào cả nhưng cuộc sống với chồng coi như là một người bạn bình thường, tôi cũng chưa bao giờ ngăn cản và hạn chế sự xã giao bên ngoài của anh ấy cả. Đến nỗi anh ấy ngủ với bồ tôi cũng biết và chở bạn gái đi chơi nơi công cộng cùng chồng cô ta nữa, nhưng chuyện tưởng chưa từng xảy ra với tôì cả, và sự may rủi  ấy đả xảy ra khi anh về Việt nam.

Thực tế anh vẫn có những tình yêu ở Việt nam, rất nhiều,  nhưng hình như trời xui đất khiến anh quen phải một người đàn bà cao tuổi đã ngoài 50, tôi nghĩ ở vào tuổi đó đã làm bà ngoại nội rồi và thật ngẫu nhiên người đàn bà này cũng là láng giếng của anh ngày xưa. Khi gặp bà ta rồi anh hứa sẽ lấy bà ấy làm vợ chính thức, quay trở về đến US anh bắt buộc tôi phải ký giấy ly dị ngay lập tức

Về phía tôi, vấn đề không phải là tôi không đồng ý vì chuyện rất phức tạp trong khi vợ chồng chúng tôi có nhận một đứa con nuôi đã  được 4 năm rồì mà nếu như chúng tôi ly dị thì đứa bé đó phải do toà xử lý họ có thể lấy lại đứa bé không cho 1 trong những ai để nuôi nó cả vì trên phương diện vẫn chưa được hoàn toàn là con nuôi mà mình chỉ là cha mẹ đỡ đầu thôi dù không sanh nhưng đứa bé đã ở với chúng tôi 4 năm rồi đã mến tay mến chân làm sao nỡ bỏ nó được. 

Hãy cho mình một lời khuyên bởi người đàn bà ấy buộc chồng tôi  phải dứt khoát để cưới chị ta và chị ta hứa sẽ sanh con cho anh vì anh ấy hiện giờ rất say mê tình yêu mới.

Có phải chăng anh đã bị buà mê của bà ấy rồi?  Tất cả ba mẹ em của anh ấy khuyên ngăn cũng chẳng được mà ngược lại anh đã từ bỏ họ. Nhưng họ hàng anh rất hoang mang lắm vì lo cho anh đã bị bùa mê của bà kia  mà không còn đường quay lại, vì từ ngày bà ấy quen với anh đã lấy danh nghĩa vợ của anh là Việt kiều và đi mượn nợ rất nhiều nơi và đi du lịch nhiều chỗ nhưng trước khi bà ăn ở với chồng tôi bà cũng đã có nhiều người tình.

Vì vậy nên chồng bà đã ghen tức đến chết, nhưng có phảì chồng tôi bị bùa nặng lắm không? Khi quen bà ta thì chồng tôi bị bà ta cắt tóc nói là đem đi cúng gì đó cho làm ăn tấn tới.

Xin quý vị cho tôi một lời để có thể cứu vớt anh ấy ra khỏi sự mê hoặc đó không? Tôi chỉ sợ bà ây hại anh trên thương trường chứ tình trường thì bà ấy không có tình yêu chi đâu một ngừơi đàn bà đã làm ngoại nội rồi còn gì để hấp dẫn đàn ông.

Bài viết tuy ngoằn nghèo nhưng mong quý vị hiểu được nổi lòng của ngươì mang tâm sự nhé.

Xin gởi riêng cho ngươì đàn bà ấy (quê ở Miền trung) nếu như có đọc được đôi dòng này hãy suy nghỉ mà trả chồng lại cho mình để đứa bé mồ côi kia có một mái ấm tình thương thì mình rất cảm kích và nguyện sẽ nhớ ơn suốt đời.

Rất mong tin.

bhtsp@yahoo.com

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật