Bi kịch cầu thủ chết ở tuổi 23: Bố nổi điên rút súng bắn vì… vết chó cắn

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cầu thủ người Mỹ đã chết sau khi bị chính bố mình rút súng bắn vào ngực.
Bi kịch cầu thủ chết ở tuổi 23: Bố nổi điên rút súng bắn vì… vết chó cắn
Otis Anderson Jr. chết ở tuổi 23 vì bị bố bắn bằng súng

Cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ Otis Anderson Jr, người thi đấu ở cấp độ đại học Mỹ và từng có thời gian tập huấn ở các CLB hàng đầu của giải nhà nghề NFL, đã qua đời cách đây không lâu sau khi bị súng bắn vào ngực dẫn tới t‌ử von‌g. Điều đáng nói là hung thủ chính là bố anh, ông Otis Anderson Sr.

Anderson, một thành viên của đội bóng bầu dục trường đại học Central Florida trước đây, đã được cảnh sát bang Florida xác nhận anh t‌ử von‌g tại nhà của bố mình ở thành phố Jacksonville. th‌i th‌ể của cầu thủ 23 tuổi có vết đạn trên ngực và theo báo cáo của cảnh sát địa phương, cả mẹ anh là bà Denise cũng đã bị trúng đạn nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.

1 ngày sau cái chết của Anderson, bố anh đã bị cảnh sát bắt giữ và truy tố tội danh giết người cấp độ 1 lẫn một tội danh cố sát cho hành vi bắn vợ mình. Trong bản báo cáo của cảnh sát, ông bố nhà Anderson được cho là đã bị cắn bởi một chú chó của bạn gái Anderson, khiến hai bố con cãi nhau. Bà Denise đã ra can và khuyên con trai lên gác, nhưng đến lượt bà và chồng cãi cọ.

Nghe tiếng ồn dưới nhà, Anderson đã xuống xem tình hình ra sao thì thấy bố mình đang cầm ghế đập phá. Anderson tới ngăn, họ lại một lần nữa cãi cọ, trước khi ông bố rút súng ra bắn cả vào con trai lẫn vợ mình. Vết thương ở ngực quá nặng khiến Anderson không qua khỏi.

Thông tin đã khiến dư luận địa phương bàng hoàng bởi Anderson là một cầu thủ có tiếng ở cấp độ đại học. Anh thi đấu 4 năm ở đội tuyển bóng bầu dục Central Florida Knight và sau khi tốt nghiệp đã tập huấn cho CLB Los Angeles Rams hồi mùa thu năm nay, nhưng rất tiếc không cạnh tranh được một suất thi đấu trước khi mùa giải bắt đầu.

Sau cái chết của Anderson, trường Central Florida đã tưởng niệm cố sinh viên của trường bằng hoạt động mang vòng hoa viếng tới đặt trên sân bóng của trường, kèm theo một di ảnh Anderson với dòng chữ “Mãi mãi là một Knight”. CLB Rams cũng tổ chức một lễ tưởng niệm cựu cầu thủ của mình trước trận đấu gặp Jacksonville Jaguars, CLB đến từ quê hương của Anderson.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật