Phú Yên: Chợ đèn pin mà đâu có bán đèn, bán pin, bán toàn những loài tanh tanh trong bóng tối

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chợ họp từ lúc 3 giờ sáng mỗi ngày. Trong ánh đèn điện mờ mờ vừa đủ để soi thấy đường đi, những chiếc đèn pin đeo trên cổ, trên ngực, trên trán của những người mua bán tại chợ đã phát huy tác dụng đặc biệt.
Phú Yên: Chợ đèn pin mà đâu có bán đèn, bán pin, bán toàn những loài tanh tanh trong bóng tối
Trong ánh sáng của chiếc đèn pin gắn trên ngực, trên cổ nhập nhè, mờ mờ, tỏ tỏ, việc buôn bán cá diễn ra sôi động hàng đêm ở chợ.

Từ việc soi đường để ngư dân chuyển cá từ ghe lên bờ cho đến việc phân loại cá, cân cá, tính tiền…đều cần đến chiếc đèn pin soi tỏ để làm việc cho chính xác.

Cho đến khi không dùng đến chiếc đèn pin nữa thì trời cũng đã sáng và chợ cũng đã thưa thớt người. Đó là sinh hoạt thường ngày ở chợ cá Xuân Cảnh bên đầm Cù Mông (TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).

Ánh đèn pin soi đường để chuyển cá từ ghe lên bờ...

Mỗi người một chiếc đèn pin vừa đủ để soi, phân loại cá...

Soi đèn pin để cân tôm...

Soi đèn pin để tính tiền...

Soi đèn pin để chất hàng hóa lên xe...

Bán cá xong, có tiền mua chiếc áo mới cho con cũng trong ánh đèn pin của buổi trời chưa sáng...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật